Cuộc hẹn hò lãng mạn đầu tiên của Phương và Khánh từ khi gặp lại
Mở đầu tập 23 phim Mùa hè năm ấy, Khánh (Tô Dũng) đưa Phương (Minh Thu) đi ăn đồ nướng Hàn Quốc và giải thích đây là quán vợ chồng Long - Thúy hay dẫn đi chứ không phải ăn theo review. Phương trêu Khánh định đi "check báo cháy" nhà hàng để nhắc kỷ niệm chuyện cũ. Khi Phương đề nghị chia tiền bữa ăn, Khánh chủ động tranh trả và hẹn bữa sau tới lượt Phương mời.
Giữa lúc ăn, Nhi (Thuỳ Dương) gọi điện báo sắp sang nhà Khánh nhưng anh báo mình không có nhà và bảo cô cứ sang. Phương thấy vậy liền nói giọng ghen - giục Khánh ăn nhanh để về vì không nên để Nhi chờ lâu, đồng thời khen Nhi xinh xắn, nhiệt tình và hợp với cô Liên. Khánh giải thích anh chỉ coi Nhi như em gái trong nhà, đồng thời tiết lộ người Nhi thực sự đang có vướng mắc tình cảm là Hoàng chứ không phải anh.

Sau bữa ăn cũng coi như là buổi hẹn hò, Khánh và Phương rơi vào tình huống éo le khi chiếc xe máy mượn của Hoàng bị hết xăng giữa đường. Khánh cằn nhằn đổ lỗi cho Hoàng mượn xe mà không chịu đổ xăng. Nhìn Phương đi bộ với đôi giày cao gót, Khánh bất ngờ nhấc cô lên xe để anh dắt, vì cây xăng còn cách khoảng 200m.
Khi Phương đang đi trên đường cùng Khánh, Tùng (Trọng Lân) gọi điện tới trong trạng thái tâm trạng buồn bã, bộc bạch rằng chỉ muốn nghe giọng và nhìn thấy Phương. Phương lo lắng hỏi Tùng đang ở đâu, có tự về được không và ngỏ ý đặt xe giúp anh, nhưng Tùng lảng tránh nói nếu cô bận thì thôi. Khánh đứng bên cạnh nghe thấy cuộc gọi liền lẩm bẩm ghen với Tùng, sau đó giục Phương tiếp tục di chuyển vì sắp tới cây xăng.






Sau khi đổ xăng xong, Khánh đưa Phương về đến đầu ngõ. Anh dặn dò Phương nghỉ ngơi sớm, không nên thức khuya và khuyên cô không cần bận tâm việc đặt xe giùm Tùng. Phương giải thích đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè, nhưng trước thái độ cằn nhằn ghen nhẹ của Khánh, cô mỉm cười đồng ý không đặt xe nữa.

Tùng đòi ôm hôn Phương trong trạng thái chuếnh choáng say
Tùng đến cổng nhà, ngồi chờ Phương trong trạng thái chuếnh choáng say để hỏi rõ tình cảm của cô và đề nghị cô cùng đồng hành với mình. Khi Phương né tránh, khẳng định cô nhận công việc chỉ vì năng lực và chỉ xem Tùng là bạn bè, khiến Tùng trở nên bức xúc. Anh cho rằng Phương đang phủ nhận tình cảm chân thành 10 năm qua của mình và gay gắt mỉa mai gu của cô là thích kẻ "ra tù vào tội" như Khánh. Phương bất bình vì Tùng phán xét người khác và yêu cầu chấm dứt cuộc nói chuyện. Trong lúc Tùng kích động lao vào ôm chặt kéo giữ Phương, bà Ngọc (NS Vân Dung) - mẹ của Phương - đã kịp thời chạy ra, khiến Tùng phải bỏ về.

Khi vào trong nhà, mẹ Phương vừa lo lắng hỏi han, vừa thắc mắc lý do Tùng lại hành động như vậy sau bao năm chờ đợi. Phương trào dâng cảm xúc, bật khóc nức nở van xin mẹ đừng tiếp tục gán ghép hay vun vén tình cảm giữa cô và Tùng, bởi việc không yêu mà vẫn kéo dài sự chờ đợi của người ta và khiến người ta nuôi hy vọng, là rất ích kỷ. Bà Ngọc nghe vậy vẫn giữ nguyên quan điểm của mình - bà hành động như thế chỉ vì không thể khoanh tay đứng nhìn con gái mình bước vào ngõ cụt.

Thấy mẹ và em gái lại căng thẳng, chị Kim Anh - chị gái Phương vào phòng an ủi em. Chị nhắc lại biến cố ly hôn của bản thân ngày trước để khuyên Phương hãy tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thay vì cố làm vừa lòng tất cả mọi người. Đánh giá về chuyện của Phương, chị gái thẳng thắn cho rằng Tùng đang dùng nhiều hành động để trói buộc tình cảm, đồng thời chỉ ra việc Phương đăng hình cây đàn của bố ở nhà Khánh lên mạng xã hội là thể hiện cô đã có lựa chọn rõ ràng. Chị gái cũng gợi mở lại chi tiết người bố quá cố từng rất trân trọng Khánh khi trao lại kỷ vật quý giá đó, giúp Phương tự nhìn nhận lại cảm xúc thực sự của bản thân.

Nhi và Hoàng bắt đầu có tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau
Nhi đến dọn nhà giúp Khánh nhưng liên tục cằn nhằn về sự bừa bộn của Hoàng. Trong lúc dọn dẹp, Nhi chú ý đến nội thất căn nhà màu hồng, Hoàng giải thích đây là góc phòng anh từng thiết kế riêng cho bà nội và giữ nguyên sau khi bà mất để luôn cảm thấy bà ở bên cạnh khiến Nhi xúc động. Sau đó, hai người tiếp tục trêu đùa nhau qua đống quần áo bẩn và cuộc trò chuyện về việc Khánh đi gặp "bác sĩ tâm lý" Phương. Hoàng khẳng định người Khánh đang tương tư không phải là Nhi. Bị Hoàng trêu quá, Nhi giận dỗi bỏ về khiến Hoàng phải đuổi theo. Hoàng tặng Nhi một món quà để cảm ơn cô đã hỗ trợ Khánh, đồng thời kiên quyết lấy chìa khóa xe để đưa Nhi về tận nhà vì không muốn để con gái đi xe một mình.



Sau khi đưa Nhi về, Hoàng mua cháo, thuốc về cho Khánh. Khi Nhi gọi điện đến hỏi thăm, Khánh trêu Hoàng đang "làm giá", còn Nhi cố chữa ngại bằng cách lấy lý do thực ra gọi điện hỏi thăm Khánh, nhưng tiện miệng hỏi thăm Hoàng.
Hoàng hỏi Khánh về tính thế nào về mối quan hệ với Phương, Khánh không ngần ngại khẳng định: "Tính đám cưới". Khánh tâm sự với Hoàng rằng nếu không gặp lại Phương, cuộc đời anh vẫn chán ngắt như 10 năm qua và lần này anh tự ý thức phải sống có trách nhiệm hơn. Khi Hoàng nhắc đến Nhi, Khánh khẳng định cô chỉ ngộ nhận như trẻ con, chứ giữa anh và cô đều không có tình cảm yêu đương.

Quý vị đón xem tập 24 phim Mùa hè năm ấy lên sóng lúc 20h ngày 30/9 trên VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.