Sau lần cãi nhau nảy lửa, buổi tối Phương mang ngôi nhà mô hình sang nhà Khánh để trả. Phương cho rằng Khánh nên mang tặng món quà này cho người cần hơn. Trong lòng cô muốn ám chỉ Thúy vì nghĩ hai người sẽ quay lại với nhau. Điều này khiến Khánh giận dỗi vì đây là mô hình ngôi nhà tâm huyết cậu đã tốn nhiều thời gian tặng Phương làm kỷ niệm. Khánh không ngờ Phương lại dễ dàng mang trả lại quà tặng, dứt khoát tình cảm như thế.
Sau khi Phương ra về, Khánh nấn ná mãi không vứt mô hình ngôi nhà gỗ đi. Với anh chàng, đây là món đồ chứa đựng nhiều tâm sức và tình cảm dành cho cô bạn thân.


Vì giận dỗi, Phương rủ Ly đi học sớm, không chờ Khánh và Hoàng. Ở trường, Khánh vẫn miệt mài sơn khung tranh gỗ cho tiết mục văn nghệ cho Phương trình diễn. Hai người cố tình né tránh nhắn tin, nói chuyện nhưng vẫn muốn nói chuyện cùng nhau nên nhờ Hoàng, Ly làm cầu nối. Câu chuyện đơn giản bỗng trở nên phức tạp vì tính cách trẻ con của cặp đôi.
Ly và Hoàng không hề nhận thấy sự khác biệt của hai người bạn. Họ còn vô tư nhận lời Tùng Jun để ghép đôi Phương với anh chàng. Trong lúc trò chuyện, Hoàng buột miệng tiết lộ với Khánh rằng Tùng Jun muốn nhờ cả hai mời Phương đi ăn món Hàn Quốc để tỏ tình. Nghe tin này, Khánh vô cùng sốt ruột.





Như lời hẹn với Tùng Jun, Ly chở Phương đến quán ăn rồi viện cớ bỏ đi. Phương không nghi ngờ 2 người bạn, cứ nghĩ rằng Ly lấy xe chở Hoàng đến sau.
Trong quán, Tùng Jun thẳng thắn bày tỏ tình cảm quý mến với Phương, mong Phương có thể đáp lại tấm lòng của mình. Tuy nhiên Phương ngập ngừng.


Đúng lúc này, phía bên ngoài, Khánh xuất hiện khi Ly và Hoàng vừa định bước lên quán. Khánh trách móc 2 người bạn thân đã lừa Phương đi gặp Tùng Jun. Sau đó, Khánh đuổi khéo hai người bạn đi về, một mình bước lên quan sát tình hình.
Đúng lúc Khánh thấy Phương đang có vẻ ngập ngừng, sắp nhận lời tỏ tình của Tùng Jun nên sốt ruột lao ngay vào bàn bên cạnh, giả vờ mình cũng đi ăn. Câu chuyện đang đến hồi cao trào thì bất ngờ bị Khánh chắn ngang khiến Tùng Jun khó chịu, anh chàng kéo Khánh ra bên ngoài, nói rõ ý định của bữa ăn và mong Khánh giúp đỡ mình để hoàn thành buổi hẹn hò. Khánh không còn cách nào khác phải chấp nhận rời đi, không làm kỳ đà cản mũi hai bạn nữa. Tuy nhiên Khánh vẫn lo lắng.






Vài phút sau, khi Phương còn chưa nói hết câu với Tùng Jun thì chuông báo cháy của quán bất ngờ vang lên khiến toàn bộ khách hàng bỏ chạy ra ngoài cửa. Sau đó nhà hàng thông báo không có sự cố đáng tiếc, chỉ là hệ thống chuông gặp trục trặc. Đúng lúc này Khánh quay trở lại để xem xét tình hình. Tuy nhiên anh chàng lại bị chủ quán mời vào bên trong nói chuyện. Thấy thế, Phương sốt ruột đi theo. Thì ra Khánh chủ động bấm chuông báo cháy trước khi rời quán chứ không phải do sự cố. Sau khi chủ nhà hàng đe dọa sẽ báo công an, Khánh không dám chối cãi loanh quanh nữa mà thú nhận với Phương rằng mình sợ Phương sẽ nhận lời tỏ tình của Tùng Jun. Nhìn hai bạn trẻ lúng túng thổ lộ tình cảm, cô chủ nhà hàng thông cảm bỏ qua sau khi nghiêm khắc nhắc nhở.




Ra đến cửa quán, Phương vẫn thấy Tùng Jun đứng đợi. Để tránh khó xử cho mọi người, Phương bỏ về trước. Tuy nhiên cô không về ngay nhà mà cố tình đứng ở đầu ngõ để đợi Khánh nói chuyện. Lúc này Khánh không hề biết việc Phương đang đợi mình, anh chàng ra sân bóng ngồi suy nghĩ rất lâu mới trở về.


Ngày hôm sau, cả hai có vẻ ngại ngùng khi gặp mặt nhau. Trong giờ ra về, Khánh vô tình nghe Ly nói Tùng đang tiếp tục tỏ tình với Phương ở sân trường liền chạy như bay xuống nghe ngóng.
Phương nói rõ với Tùng về tình cảm của mình. Cô cho biết bản thân chỉ xem Tùng là người bạn. Ngay từ lúc đầu tham gia cuộc thi, Phương đã không có ý định khác. Trong khi đó Tùng cứ nghĩ rằng quãng thời gian tập kịch đã vun đắp tình cảm của cả hai.


Sau khi Tùng đi về, Phương chạy đến chỗ Khánh đang trốn để bắt quả tang. Khánh thở phào nhẹ nhàng khi thấy Phương từ chối tình cảm của Tùng nên định bỏ đi. Tuy nhiên Phương không đồng ý với hành động này của Khánh. Cô gặng hỏi lý do Khánh không muốn mình trở thành bạn gái của Tùng Jun. "Hay là ông có ý gì khác? Có gì thì nói đi khi còn có cơ hội, mấy tuần nữa là tôi đi du học rồi đấy!", Phương cảnh báo việc mình sắp đi xa.
Anh chàng ngại ngùng thú nhận tình cảm sau khi Phương gặng hỏi. Câu nói "Tôi thích bà" khiến Phương vui vẻ hớn hở. Những khúc mắc bấy lâu trong lòng đã được giải đáp. Nhưng Phương vẫn ngại ngùng không dám trả lời câu hỏi của Khánh: "Khánh thích Phương. Còn Phương?"
Lúc này, Khánh cũng hỏi luôn lý do Phương hay bày tỏ sự tức giận với Thúy. Trong lúc nóng giận Phương buột miệng thú nhận do ghen tuông. Khánh lại được phen bất ngờ với lần đáp lại tình cảm thẳng thắn của Phương.
Sau lần thú nhận tình cảm này của đôi bên, cả hai sẽ có những phút giây ngọt ngào trước ngày Phương lên đường đi du học?




Quí vị đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.