Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim

Bảo Anh (theo zaapzee)

20/02/2026 06:08 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có những tín hiệu khởi sắc ngành điện ảnh xứ kim chi vẫn đang nỗ lực tìm lại vị thế vốn có trước đại dịch COVID-19.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ lâu đã là "mỏ vàng" của điện ảnh Hàn Quốc, thời điểm các gia đình đổ xô đến rạp và những nhà phát hành tung ra những quân bài chiến lược. Theo số liệu thống kê từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), các rạp chiếu phim tại quốc gia này đã thu hút 3,23 triệu lượt người xem trong bốn ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 14 đến 17/2). Đây là một bước tiến đáng kể nếu nhìn vào con số 2,04 triệu lượt của năm 2025 hay sự ảm đạm của năm 2024 khi Wonka - bộ phim nhạc kịch nước ngoài - chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn cách khá xa so với thời kỳ đỉnh cao năm 2019 - nơi mỗi ngày lễ trung bình đón tới 1,4 triệu lượt người xem.

Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim  - Ảnh 1.

Các bộ phim dẫn đầu phòng vé Hàn trong dịp Tết Nguyên đán

The King's Warden - ngựa ô phòng vé

Điểm sáng rực rỡ nhất, đóng vai trò "đầu tàu" kéo cả thị trường đi lên chính là The King's Warden. Tác phẩm của đạo diễn Jang Hang Jun - người vốn nổi tiếng với vai trò đa năng từ nhà làm phim đến người dẫn chương trình truyền hình - đã tạo nên một cơn sốt thực sự ngay từ khi ra mắt vào ngày 4/2.

Lấy bối cảnh triều đại Joseon thế kỷ 15 đầy biến động, bộ phim kể về câu chuyện của Heung Do (do nam diễn viên kỳ cựu Yoo Hae Jin thủ vai), một trưởng làng chất phác nhưng mang trong lòng khát khao đổi đời cho cộng đồng của mình. Nghe tin đồn rằng bất kỳ ngôi làng nào đón tiếp một quý tộc bị lưu đày cũng sẽ được ban phước lành về sự giàu có và thịnh vượng, Heung Do đã hăng hái đệ đơn thỉnh cầu. Thế nhưng, ông không hề hay biết rằng vị khách mà mình sắp sửa trông nom lại chính là vị vua bị phế truất Dan Jong (Park Ji Hoon thủ vai).

Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim  - Ảnh 2.

The King's Warden đã cán mốc 4 triệu vé (Ảnh: Showbox)

Sự tung hứng giữa nét diễn hóm hỉnh, mộc mạc của Yoo Hae Jin và sự tĩnh lặng, u uất của Park Ji Hoon đã chạm đến cảm xúc của đa số khán giả đại chúng. Bộ phim không chỉ dừng lại ở một tác phẩm giải trí mà còn trở thành hiện tượng văn hóa khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công khai ủng hộ. Sau một dòng trạng thái gây tò mò trên mạng xã hội, các quan chức xác nhận Tổng thống đã đi xem phim tại cụm rạp CGV Yongsan, tạo nên một hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ giúp lượng vé bán ra tăng vọt.

Tính đến ngày thứ 15 công chiếu, The King's Warden đã chính thức cán mốc 4 triệu vé, vượt qua cả thành tích của bộ phim ăn khách nhất năm ngoái là My Daughter Is A Zombie. Với đà tăng trưởng này, phim đã vượt xa ngưỡng hòa vốn 2,6 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy hai tuần và được kỳ vọng sẽ giải tỏa được cơn khát "10 triệu vé" của điện ảnh Hàn Quốc.

Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim  - Ảnh 3.

Diễn xuất ăn ý của Yoo Hae Jin và Park Ji Hoon góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim (Ảnh: Showbox)

Bom tấn tiếp tục ngã ngựa

Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Hàn Quốc mùa Tết 2026 không chỉ toàn màu hồng. Nếu The King's Warden là một cú hích thành công thì các dự án cùng thời điểm lại bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại về sự chênh lệch giữa kinh phí đầu tư và doanh thu thực tế. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc thị hiếu khán giả đã thay đổi sâu sắc sau đại dịch.

Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim  - Ảnh 4.

Humint còn rất xa mới đạt được mức hòa vốn (Ảnh: NEWS)

Humint - một siêu phẩm gián điệp ly kỳ của đạo diễn gạo cội Ryoo Seung Wan dù sở hữu dàn sao đình đám như Zo In Sung, Park Jung Min và Shin Se Kyung nhưng lại có kết quả khá khiêm tốn. Với kinh phí sản xuất lên tới 23,5 tỷ won (khoảng 16 triệu USD), bộ phim chỉ thu hút được 795.000 lượt xem trong bốn ngày Tết và vừa chạm mốc 1 triệu vé sau một tuần công chiếu. Con số này được giới chuyên môn đánh giá là đáng thất vọng cho một dự án được xem là "bom tấn" lớn nhất năm. Trên trang đánh giá Watchapedia, phim chỉ nhận được điểm số 2,8/5, phản ánh sự khắt khe của khán giả đối với các kịch bản hành động rập khuôn.

Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim  - Ảnh 5.

Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Choi Woo Shik và Jang Hye Jin có lượng người xem thấp đến mức đáng kinh ngạc (Ảnh: By4M Studio)

Đáng buồn hơn cả là trường hợp của Number One, bộ phim tâm lý gia đình đánh dấu sự tái hợp của hai ngôi sao từ siêu phẩm Oscar Parasite là Choi Woo Shik và Jang Hye Jin. Kết thúc kỳ nghỉ lễ phim chỉ thu hút được 161.000 lượt khán giả đến rạp kém cả Choir of God - một bộ phim về chủ đề tôn giáo ra mắt lặng lẽ vào ngày 31/12/2025. Dù không quảng bá rầm rộ, Choir of God đã thu hút tới 1,26 triệu lượt người xem nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Khán giả Hàn Quốc hiện nay đã thay đổi thói quen tiêu dùng văn hóa. Trong kỷ nguyên của các nền tảng trực tuyến (OTT), người dân không còn chấp nhận ra rạp chỉ để xem những ngôi sao quen thuộc. Họ đòi hỏi những trải nghiệm điện ảnh thực sự khác biệt, mới lạ và có chiều sâu.

Mùa phim Tết 2026: Phòng vé Hàn chật vật tìm lại thời hoàng kim  - Ảnh 6.

Choir of God được đánh giá là bộ phim chân thực đầy tính nhân văn (Ảnh: CJ CGV)

Một dấu hiệu khác cho thấy sự suy thoái là số lượng phim nội địa ra rạp tại Hàn Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng. Từ 40 đầu phim vào năm 2023, dự kiến năm 2026 chỉ có khoảng 22 phim mới được ra mắt. Nguồn đầu tư cạn kiệt cùng với việc chưa có bộ phim nào thực sự chạm được cột mốc 10 triệu lượt xem kể từ năm 2019 cho thấy ngành điện ảnh Hàn Quốc vẫn đang chật vật tìm kiếm hướng đi mới. Dù The King's Wardentín hiệu đáng mừng, nhưng một "cánh én" khó có thể làm nên mùa xuân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.