Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 19/3 cho biết Washington chưa đặt ra "mốc thời gian cụ thể" để kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời không phủ nhận các thông tin cho rằng Lầu Năm Góc có thể đề nghị bổ sung khoảng 200 tỷ USD từ ngân sách liên bang để phục vụ chiến dịch.
Chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành đã bước sang tuần thứ 3 và tiếp tục mở rộng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ "phá hủy hoàn toàn" mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, sau khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào một cơ sở tại Iran khiến Tehran tăng cường tấn công các cơ sở dầu khí quanh khu vực Vùng Vịnh.
Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho biết: "Cho tới nay, chúng tôi đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp Iran và các cơ sở hạ tầng quân sự của nước này".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington, ngày 19/3/2026 (Ảnh: AP)
Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tiếp tục giảm, Bộ trưởng Quốc phòng vẫn không đưa ra kế hoạch rút lui. "Chúng tôi không muốn đặt ra một khung thời gian cố định" - ông Hegseth nói, đồng thời cho rằng chiến dịch "đang đi đúng hướng" và quyết định dừng lại sẽ do Tổng thống Trump đưa ra.
Quy mô chiến dịch đã mở rộng đáng kể trong những ngày gần đây. Tại Vùng Vịnh, máy bay và lực lượng hải quân Mỹ đã tấn công hàng chục tàu, bao gồm tàu rải thủy lôi và tàu ngầm, trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược bị Iran phong tỏa từ những ngày đầu xung đột.
Ông Hegseth bác bỏ nhận định cho rằng chiến dịch đang bị "mở rộng mục tiêu", gọi đây là suy diễn của truyền thông. Theo ông, mục tiêu của chiến dịch vẫn không thay đổi, gồm phá hủy năng lực phóng tên lửa của Iran, làm tê liệt ngành công nghiệp quốc phòng và hạm đội hải quân của nước này, đồng thời ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
"Mục tiêu của chúng tôi, được Tổng thống đặt ra ngay từ đầu, vẫn hoàn toàn như ngày đầu tiên. Đây không phải mục tiêu của truyền thông, không phải mục tiêu của Iran và cũng không phải mục tiêu mới. Mục tiêu của chúng tôi không thay đổi, đang được thực hiện đúng kế hoạch" - Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đề cập đến thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội cấp thêm hơn 200 tỷ USD để chi trả cho chiến dịch. Theo ước tính, chỉ trong 6 ngày đầu, chi phí đã lên tới gần 13 tỷ USD.
"Con số 200 tỷ USD có thể thay đổi" - ông nói - "Chúng tôi sẽ làm việc với Quốc hội để đảm bảo nguồn lực cho những gì đã làm và những gì có thể phải làm trong tương lai".
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết quân đội đang "đi đúng hướng" và đã mở rộng phạm vi tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran. Các cuộc không kích tầm xa hiện nhắm vào kho chứa ngầm, căn cứ máy bay không người lái và các bệ phóng tên lửa ven biển bằng bom xuyên boong-ke.
Ông Caine cho biết tại eo biển Hormuz, máy bay A-10 được sử dụng để truy tìm tàu tấn công tốc độ cao, trong khi tại Iraq, trực thăng AH-64 Apache đang tấn công các nhóm dân quân thân Iran. Các lực lượng đồng minh cũng bắt đầu triển khai hệ thống đối phó với máy bay không người lái tấn công một chiều của Tehran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.