3 tiết mục ấn tượng khép lại vòng đấu truy kích của Công diễn 3
Đúng như kỳ vọng, 3 màn trình diễn đến từ Nhà Hợp Lực, Nhà Rực Rỡ và Nhà Mỹ Mãn đã mang đến loạt sắc màu tươi mới, không khí rộn ràng, sôi động.
Các thành viên Nhà Hợp Lực đưa khán giả trở về những thập niên 90 mang đậm phong cách retro và tươi vui với những tạo hình vui mắt và đầy màu sắc qua ca khúc Những năm tháng ấy. Thủ Lĩnh Thái VG muốn tạo ra không gian thoải mái nhất để anh em làm việc cùng nhau. Điều này cũng đã giúp các thành viên phối hợp ăn ý với nhau hơn trong quá trình chuẩn bị tiết mục.

Tiết mục "Những năm tháng ấy" của Nhà Hợp Lực
Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng trước kia khi viết ballad, anh từng phải làm việc một mình rất nhiều, nhưng khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh tìm thấy được nhiều nguồn năng lượng khác nhau giúp cho quá trình làm việc trở nên vui vẻ hơn. Anh chia sẻ thêm: “Đây có lẽ là công vui nhất và thoải mái nhất của Chung. Ban đầu khi được chọn đội, mình cũng hơi lo lắng một xíu vì rap không phải là chuyên môn của mình. Nhưng mình rất biết ơn các anh em trong đội đã vừa chỉ ra những điều cần thiết để đóng góp cho tiết mục, vừa cho mình không gian để có thể biểu diễn được các kỹ năng khác”.

Tiết mục "Những năm tháng ấy"
Tùng Mint cho biết, tiết mục lần này đánh dấu bước bứt phá mới của Nhà Hợp Lực khi Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh tiếp cận với thể loại nhạc Hip hop - dòng nhạc vốn không phải vùng an toàn của cả hai. Đây là cơ hội để 5 cá tính riêng biệt cùng giao thoa, tạo nên sự kết hợp mới mẻ và hài hòa trên sân khấu.
Nhà Rực Rỡ khai thác góc nhìn mới về chủ đề Vòng xoay ngựa gỗ với tiết mục mang tên Chiến. Thông qua hình ảnh vòng xoay ngựa gỗ và những ký ức tuổi thơ, Nhà Rực Rỡ gợi nhắc về những năm tháng hồn nhiên, vô tư mà mỗi người từng có và luôn cất giữ như một phần đẹp đẽ trong ký ức. Tuy nhiên, tiết mục không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm tuổi thơ mà lựa chọn một cách tiếp cận mới lạ khi đưa câu chuyện vào bối cảnh một thế giới giả tưởng hậu tận thế.

Tiết mục "Chiến" của Nhà Rực Rỡ
Sau khi tiết mục kết thúc, Thanh Duy trải lòng rằng anh rất vui khi được làm việc cùng các anh em mà trước đây anh chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Đối với anh, mỗi mảnh ghép trong nhà Rực Rỡ đều khác biệt và tỏa sáng, và chính sự khác biệt ấy đã cho thấy được vẻ đẹp của từng người trong cách họ làm nghệ thuật.

Nhà Rực Rỡ mang đến cách tiếp cận mới mẻ với chủ đề Công diễn 3
Là Nhà trình diễn cuối cùng trong Vòng đấu truy kích, Nhà Mỹ Mãn đưa khán giả lạc vào thế giới cổ tích với những vị Thần gắn liền với tuổi thơ như Thần Mặt Trời, Thần Cupid với tình yêu đôi lứa, Thần Biển Cả với sự dũng mãnh và oai vệ hay Thần “nhiều tai mắt” trong các câu chuyện thần thoại và cả Aladin trong một thế giới đầy sự phiêu lưu.

Tiết mục mang màu sắc cổ tích của Nhà Mỹ Mãn
Cuối cùng, kết quả của Vòng đấu truy kích là Nhà Hợp Lực, Mỹ Mãn và Nguyên Tố truy kích không thành công đối thủ.
Trong phần phát sóng trên nền tảng số, các Anh tài đến với vòng đấu thứ hai là Vòng Thi đấu kết hợp, 6 Nhà đã thành lập thành hai liên minh. Buồn thì cứ khóc đi là ca khúc được trình bày trong Vòng đấu lần này của ba thành viên thuộc Liên Minh 1, bao gồm It’s Charles, Will và K.O. Họ giành được 2.530 điểm. Trong khi đó Tùng Mint, Hoàng Tôn và Đông Hùng trình diễn ca khúc Xuân thì và giành được 2580 điểm bình chọn từ khán giả, trở thành đội chiến thắng.
Màn loại gây sốc với 4 Anh tài dừng bước
Khép lại Công diễn 3, kết quả được công bố như sau:
Nhà Bềnh Bồng xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng trong Công diễn 3 và xếp thứ hai sau đó là Nhà Rực Rỡ. Điều đó đồng nghĩa các thành viên của hai Nhà sẽ được an toàn. Bên cạnh đó, It’s Charles trở thành Chiến tướng của Công diễn theo sự bình chọn của các Anh tài.
Bốn Nhà còn lại là Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn sẽ phải có một thành viên nói lời tạm biệt. Sau quá trình đấu tranh nội tâm của mỗi thành viên khi chỉ được chọn bảo vệ 2 trong 3 người có điểm Hỏa Lực thấp nhất mỗi Nhà, Công diễn 3 cuối cùng phải chứng kiến sự chia tay đầy tiếc nuối giữa các thành viên với 4 Anh tài: Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa.




4 Anh tài dừng bước sau Công diễn 3
Khi biết bản thân là người phải nói lời tạm biệt ở Công diễn 3 lần này, Neko chia sẻ: “Khi nhìn vào một cách khách quan, Mew và anh Tôn rất giỏi và xứng đáng được đi tiếp. Và mình cũng đã đạt hết tất cả những gì còn dang dở ở mùa 2024. Vì vậy mình nghĩ việc dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ”.
Thủ lĩnh Huỳnh Lập không giấu được nỗi xúc động khi chứng kiến sự ra về của người anh thân thiết: “Ai bước vào cũng đều là một bất ngờ đối với mình. Nhưng khi thấy anh Nghĩa, mình rất là sốc. Anh Nghĩa là người đồng hành cùng Lập từ những công diễn đầu tiên, và gần như là người hợp tần số với Lập nhiều nhất. Anh em có rất nhiều kỷ niệm trong chương trình này".

Huỳnh Lập không giấu được xúc động
Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự biết ơn đối với những trải nghiệm mà anh có được: “Chung cảm thấy không hề hối hận khi nhận lời tham gia chương trình này. Khi tham gia, Chung được rất nhiều thứ. Mình được gặp các anh em lần đầu tiên, được trải nghiệm việc hát chung với anh em và được học thêm các kỹ năng của anh em nữa. Việc học là một thứ rất quý giá đối với mình. Không chỉ hát, mình còn được thử sức với rap, đu dây, múa phượng, thổi sáo,... Và quan trọng nhất, mình nhận được sự kết nối của các anh em. Đó là điều quý giá nhất đối với Chung. Biết đâu sau này mình sẽ có thêm một bài hát về tình anh em”.
Phùng Minh Cương thì chia sẻ: “Mình rất là xúc động bởi vì tình cảm mọi người dành cho mình rất là thật, chứ không đơn giản là về đội và làm việc cùng nhau sau đó thì tan rã. Anh em gần như là một gia đình, là người một nhà với nhau”.
Các Anh tài còn lại sẽ tiếp tục bước vào Công diễn 4 với nhiều thử thách phía trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.