Hai cháu V.T.S và G.T.P được lực lượng Công an bàn giao an toàn cho gia đình. Nguồn: BCA
Ngày 1/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 28/7, Công an xã Tủa Chùa tiếp nhận tin báo của 2 gia đình anh Vàng A H và chị Giàng Thị S về việc hai con là V.T.S và G.T.P (cùng sinh năm 2011) rời khỏi nhà, không rõ tung tích.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tủa Chùa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên rà soát các địa điểm hai cháu có thể di chuyển qua.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai cháu đang đi xe khách lên tỉnh Lào Cai và có nguy cơ bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công an xã Tủa Chùa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tổ chức ngăn chặn kịp thời khi hai cháu chuẩn bị tiếp tục hành trình lên khu vực biên giới.
Đến ngày 31/7, hai cháu đã được lực lượng Công an đưa trở về địa phương an toàn và bàn giao cho gia đình.
Theo xác minh ban đầu, hai cháu cho biết được một số đối tượng trên mạng xã hội tiếp cận, hứa hẹn sang Trung Quốc sẽ bố trí công việc "việc nhẹ, lương cao", không yêu cầu kinh nghiệm. Tin vào những lời dụ dỗ ấy nên hai cháu đã không báo với gia đình và rủ nhau lên Lào Cai để sang Trung Quốc theo chỉ dẫn của các đối tượng.
Công an xã hỗ trợ người dân tìm lại 2 con gái sau nhiều ngày tìm kiếm
Còn tại Lai Châu, sau nhiều ngày mòn mỏi tìm kiếm hai con gái mất liên lạc, niềm vui đã vỡ òa với ông G.A.L, trú tại bản Bản Lang 2, xã Khổng Lào, khi nhận được tin Công an xã Dào San đã tìm thấy hai cháu an toàn.
Trước đó, ngày 26/7/2026, hai con gái của ông G.A.L là cháu G.T.M, sinh năm 2012 và cháu G.T.S sinh năm 2014, tự ý rời khỏi nhà đi chơi cùng bạn. Gia đình đã nhiều ngày tìm kiếm tại nhiều địa điểm nhưng không có kết quả. Đến ngày 30/7, gia đình đã tới Công an xã Dào San để trình báo, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Dào San đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, rà soát các khu vực trên địa bàn, đồng thời phối hợp với quần chúng nhân dân thu thập thông tin. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã phát hiện hai cháu đang đi chơi cùng bạn tại bản Tung Qua Lìn. Công an xã Dào San đã liên hệ đưa hai cháu về với gia đình bảo đảm an toàn.
Được đón hai con trở về sau nhiều ngày thấp thỏm, lo âu, gia đình ông G.A.L không giấu được niềm xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dào San. Để bày tỏ lòng biết ơn, ông G.A.L đã gửi thư cảm ơn tới tập thể Công an xã Dào San.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.