Chiến dịch “500 ngày đêm - tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được đẩy mạnh trên khắp cả nước. Nhờ đó, nhiều người con đã hy sinh được tìm thấy và đưa trở về với gia đình.
Nhiều khán giả hẳn còn nhớ câu chuyện xúc động về gia đình liệt sĩ Phan Văn Cánh tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình. Anh hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Hơn 53 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ của anh. Người cha năm nay 97 tuổi, người mẹ 95 tuổi, mỗi ngày vẫn ngóng chờ tin con, mong ngày đón con trở về.
Chiều 26/9, sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh được đưa từ Nghĩa trang liệt sĩ Duy Hòa (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) trở về quê nhà, trong vòng tay của cha mẹ.
Ngôi làng có tên Nhân Nghĩa, bên bờ sông Đáy. Dọc quãng đường 1 km cách nhà liệt sĩ Phan Văn Cánh, người dân đã đứng đợi từ sớm để đón người con của quê hương trở về.
Nhiều đồng đội của anh hôm nay cũng có mặt. Chiếc xe đã đi hành trình hơn 800 km để đưa anh về nhà. Con đường vào ngôi nhà nhỏ nơi anh sinh ra hôm nay có rất đông bà con lối xóm.
Ông Phan Văn Cống hôm nay ra đón con trai. Bà Nguyễn Thị Tửu đứng trong nhà chờ con.
Khoảnh khắc đầu tiên mẹ gặp lại con trai có lẽ là khoảnh khắc không có nỗi xúc động nào sánh bằng. Hơn 50 năm kể từ ngày nhận tin con hy sinh, mẹ đã đợi được ngày con trở về trong vòng tay.
“Mẹ Tửu, bố Cống đây. Con cho mẹ đi cùng với con, mẹ ôm con, chăm sóc con… Thương con, nghĩ thân mình thì khóc, đón được con về rồi,” bà Nguyễn Thị Tửu xúc động.
Ông Phan Văn Cống năm nay đã 97 tuổi. Ông bà có 8 người con. Liệt sĩ Phan Văn Cánh là con trai cả.
Chưa đầy 18 tuổi, anh Cánh tình nguyện xin lên đường nhập ngũ. Hai năm sau đó, anh hy sinh. Nhưng gia đình không biết con trai nằm lại nơi nào trên chiến trường.
Cách đây 4 năm, từ thông tin của một đồng đội, cha anh và gia đình vào thành phố Đà Nẵng, tìm đến phần mộ được cho là của liệt sĩ Cánh. Tuy nhiên, phần mộ lại ghi tên Phan Văn Cách.
May mắn thay, từ kết quả giám định ADN, tháng 7 vừa qua, Viện Pháp y Quốc gia đã kết luận đây đúng là hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh.
“53 năm bây giờ con mới về với bố mẹ, con ơi. Con có thương bố mẹ không. Về nơi con sinh ra, lớn lên, giờ con mới về với dân làng, làng nước. Con nhớ ai không,” ông Phan Văn Cống xúc động nói.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Thuế, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Quê hương thay da đổi thịt, Tổ quốc giữ được bền vững, giáo dục con cháu luôn luôn tâm huyết xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc".
53 năm chờ đợi, người mẹ từng chia sẻ, mỗi ngày dành một chút tiền đợi con về, lo cho con. Hôm nay, mẹ đã thực hiện được ước nguyện.
Cha mẹ, quê hương luôn ôm trọn những người con ưu tú của Tổ quốc.
Vào 13 giờ ngày 27/9, lễ truy điệu liệt sĩ Phan Văn Cánh diễn ra, sau đó an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình.
Mong rằng sẽ có thêm nhiều cuộc hội ngộ như vậy, nhờ những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.