Nghệ sĩ Xuân Hinh trong sự kiện chiều 20/1 (Ảnh: BTC cung cấp)
"Mùi phở" đánh dấu dự án điện ảnh đầu tiên mà nghệ sĩ Xuân Hinh chính thức tham gia, sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ hài và sân khấu dân gian Bắc Bộ. Từ chỗ quen thuộc với tiếng cười, vai diễn mộc mạc và các tác phẩm dành cho sân khấu truyền thống, NSƯT Xuân Hinh lần này xuất hiện trong "Mùi phở" với hình ảnh hoàn toàn khác - người giữ "hồn phở Việt", một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc và mang nặng ký ức gia đình. Sự lựa chọn này khiến không ít người đặt câu hỏi phải chăng "Mùi phở" là bước rẽ hiếm hoi, thậm chí là bước đột phá ở tuổi xế chiều của "vua hài đất Bắc" khi ông lần đầu dùng điện ảnh để kể một câu chuyện rất Bắc, rất Tết và rất đời?
Tại showcase của "Mùi phở" chiều 20/1, khi chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh nhắc lại việc từ trước đến nay ông vẫn thường được gọi bằng danh xưng "vua hài đất Bắc". Tuy nhiên, ông bày tỏ mình không thích được tâng bốc quá cao mà chỉ mong được xem là một người gieo tiếng cười, người mang tiếng cười đến cho khán giả, bởi điều ông trân trọng nhất vẫn là niềm vui giản dị được trao đi.
Cũng tại sự kiện diễn ra vào chiều 20/1, nghệ sĩ Xuân Hinh xúc động chia sẻ cả cuộc đời ông gắn bó với văn hóa nghệ thuật dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu, vì thế, khi được lựa chọn cho vai diễn ông Mùi trong "Mùi phở", ông tin đó như một sự mách bảo của ơn trên. Đạo diễn Minh Beta cũng từng tâm sự với ông - khi thuyết phục nam nghệ sĩ tham gia phim "Mùi phở" - rằng đây là cái duyên mà Tổ nghề trao cho ông. Chính sự thấu hiểu và trân trọng ấy đã chạm đến cảm xúc sâu xa nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh khiến ông quyết định nhận lời - sau khi mất ngủ một đêm để suy nghĩ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.