Khung cảnh Ô Quy Hồ như một 'châu Âu thu nhỏ
Đèo Ô Quy Hồ nằm trên tuyến quốc lộ 4D, cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đây là cầu nối kỳ vĩ giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đồng thời giữ kỷ lục là con đèo dài nhất, hiểm trở nhất trong "tứ đại đỉnh đèo" của vùng Tây Bắc Việt Nam.
Đinh Ô Quy Hồ nằm ở độ cao 2.035m so với mực nước biển, đỉnh đèo quanh năm mây phủ nên được người dân địa phương ưu ái gọi bằng cái tên: "Cổng trời".
Sự hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn đã vô tình tạo nên một ranh giới khí hậu kỳ thú ngay tại đỉnh Ô Quy Hồ. Chính sự ngăn cách của địa hình cao đã chia con đèo thành hai thái cực riêng biệt:

Những vạt nắng xuyên qua rặng thông đến làn sương mờ ảo của vùng cao.
Khi mùa đông về, trong khi phía Tam Đường (Lai Châu) vẫn tận hưởng những vạt nắng ấm áp thì bên phía Sa Pa (Lào Cai) lại chìm trong sương mù dày đặc và cái lạnh cắt da thịt. Ngược lại, vào mùa hè, nếu phía Lào Cai mang đến bầu không khí mát lành thì phía Lai Châu lại chịu ảnh hưởng của những đợt gió Lào khô hanh.
Không chỉ dừng lại ở những khúc cua thách thức, Ô Quy Hồ hôm nay là một điểm đến nghỉ dưỡng và thưởng lãm tinh tế:

Trong không gian nhà gỗ ấm cúng, nhâm nhi chén trà và ngắm nhìn thung lũng mây trắng xóa.
Trong những căn nhà gỗ ấm cúng, khoảnh khắc nhâm nhi chén trà nóng và thu vào tầm mắt thung lũng mây trắng cuồn cuộn là một đặc ân của thiên nhiên dành cho lữ khách.
Những nhành hoa đào chớm nở, ẩn hiện trong làn sương mờ ảo dệt nên một khung cảnh lãng mạn, thanh bình đến lạ kỳ giữa đại ngàn.

Những nhành hoa đào chớm nở trong sương mờ tạo nên một khung cảnh lãng mạn, thanh bình.
Du khách còn được đắm mình trong không gian văn hóa bản địa qua những điệu múa rực rỡ sắc đỏ của các thiếu nữ vùng cao, sưởi ấm tâm hồn giữa cái lạnh của đỉnh đèo.
Khám phá "Cổng trời" giờ đây đã trở nên vô cùng đơn giản với nhiều lựa chọn di chuyển phù hợp cho mọi đối tượng. Lựa chọn hàng đầu cho những tâm hồn tự do, muốn tự mình làm chủ tay lái trên những cung đường uốn lượn và hít căng lồng ngực khí trời trong lành của núi rừng.

Chinh phục Ô Quy Hồ không chỉ là vượt qua một con đường, mà là hành trình khám phá giới hạn bản thân và chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của thiên nhiên Tổ quốc. Dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia hay trong ánh mắt của kẻ lữ hành, "Cổng trời" vẫn luôn là một dấu ấn rực rỡ, thiêng liêng và đầy mê hoặc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.