Ngư dân Cù Lao Chàm phấn khởi đón mẻ lưới cá trích đầu mùa sau bão lũ.
Sau những ngày liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, vùng biển Cù Lao Chàm sáng nay đã thực sự trở lại vẻ yên bình. Từ sớm tinh mơ, những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đã nổ máy hướng ra khơi trong niềm háo hức của chuyến biển đầu tiên sau chuỗi ngày dài phải neo bờ.

Sau những ngày liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, vùng biển Cù Lao Chàm sáng nay đã thực sự trở lại vẻ yên bình.
Người dân địa phương tập trung đánh bắt cá trích, loài cá thân nhỏ, da ánh bạc, thường sống thành đàn ở tầng nước mặt gần bờ.

Thua hoạch những mẻ lưới đầu tiên sau bão.
Theo kinh nghiệm của các ngư dân, năm nào biển động lâu ngày thì mùa cá trích thường về muộn hơn. Vì vậy, khi những mẻ lưới đầu tiên vừa chạm nước, hình ảnh đàn cá trích lấp lánh ánh bạc đã khiến ai nấy đều vui mừng.

Mang về lộc biển đầu mùa bình an.
Mẻ cá đầu tiên tuy số lượng không nhiều nhưng được xem là "tín hiệu tốt lành", mang lại niềm tin và hy vọng cho một mùa đánh bắt mới. Dưới nụ cười rám nắng, niềm vui của người dân hiện rõ khi được trở lại với công việc quen thuộc sau bao ngày giông gió, mang về lộc biển đầu mùa bình an.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.