Mai tránh mặt Trung, Thắng - Hồng ủ mưu mới để cưa cẩm crush
Trong tập 20 Ngược đường ngược nắng, việc Trung bỏ về khiến Hồng rất tức giận. Đúng lúc này, Thắng lại xuất hiện ở quán ăn nên cả hai rủ nhau đi nhậu. Trong cuộc trò chuyện,
Nhận định Mai là cô gái rất tốt và mang tâm lý càng khó càng thích chinh phục, Thắng tự tin vạch ra chiến thuật "gần thường xa thương" nên Thắng chủ động biến mất để đối phương phải tò mò. Anh chàng tuyên bố hùng hồn: "Một khi mình đã thích thì phải nhích cho đến đích, còn nếu như không thích thì mất tích, không cần phải giải thích”.




Trong khi đó, Hồng vẫn một lòng say mê Trung, kiên quyết phản bác lại lời chê bai của Thắng. Dưới góc nhìn của Hồng, Trung là một chàng trai hoàn hảo hiếm có: "Đẹp trai, cao trên 1m8, con một, nhà có xưởng to nhất xã. Kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế đủ cả". Nhận thấy cả hai đều có chung mục tiêu muốn "đánh đồn có địch", Thắng rủ Hồng song kiếm hợp bích để giành chiến thắng trong cuộc đua tình cảm này.


Ở một diễn biến khác, tình cảm của Trung và Mai đang gặp sóng gió lớn. Vì những lời nói và hành động can thiệp của bà Diện, Mai đã quyết định tránh mặt anh. Cô không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi, khiến Trung vô cùng sốt ruột. Khi Trung tìm đến tận nhà tìm Mai với lý do công việc, bố của Mai đã tinh tế nhận ra vấn đề và khéo léo đuổi Trung về: "Cậu nói là cậu gọi điện cho nó mà nó không nghe máy à? Điều đó có nghĩa là việc cậu muốn gặp nó không quá quan trọng để giải quyết. Hôm nay tôi biết là cậu sốt ruột, nhưng Maio làm cái gì cũng có lý do của nó. Tạm thời cậu về đi”.
Không gặp được Mai, Trung mang theo sự bức bối về nhà. Sự bực dọc của Trung khiến bà Diện vô cùng tức giận và tủi thân. Bà than vãn với chồng chuyện tự ý rủ Hồng đi ăn để "tạo điều kiện" mai mối nhưng lại bị con trai phản ứng gay gắt. Còn ông Trực cũng hiểu tính cách vợ mình sẽ cố ép con trai làm theo ý mình.
Vợ cũ Hoàng về làng đóng vai nạn nhân và đòi quyền lợi
Câu chuyện của gia đình Hoàng về việc chia di sản thừa kế sau khi người bố qua đời đang ngày càng rắc rối. Cụ thể, mảnh đất 600m2 của gia đình sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là phần bắt buộc chia cho người mẹ, sau khi thống nhất xong mới tiếp tục chia theo tỷ lệ di chúc ở giai đoạn hai.



Mối lo ngại lớn nhất của các chị em trong nhà chính là sự can thiệp của Quỳnh – người vợ cũ nhiều toan tính của Hoàng. Dù theo quy định, Quỳnh không có quyền lợi trực tiếp trong việc thừa kế. Tuy nhiên, em gái Hoàng vẫn vô cùng lo lắng, thúc giục làm thủ tục nhanh chóng để tránh đêm dài lắm mộng, sợ tài sản của bố mẹ cuối cùng chẳng còn gì.
Trong khi đó, Hoàng lại tỏ ra vô cùng cố chấp và cho rằng hai cô em gái tham lam muốn bán đất của tổ tiên. Khi làm việc với bộ phận địa chính xã, anh kiên quyết không muốn làm thủ tục thừa kế hay sang tên đổi chủ, mà khăng khăng yêu cầu Nhà nước cứ để nguyên sổ đỏ mang tên bố mẹ đã khuất. Dù Vân đã kiên nhẫn giải thích rằng người đã qua đời không còn đủ năng lực pháp lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai, Hoàng vẫn quy chụp cô đang cố tình gây khó dễ và làm việc thiếu công tâm.



Cùng lúc này, Quỳnh - vợ cũ của Hoàng về làng - đã khiến những người xung quanh hiếu kỳ. Cô ngồi quán nước của dì Tính rêu rao rằng mình là nạn nhân bị gia đình Hoàng đối xử không gia đình. Vì Hoàng không đưa đủ tiền nuôi con, làm ăn thất bát nên cô mới phải đi đánh bạc. Quỳnh cũng không ngại tuyên bố mục đích của mình là nhằm vào mảnh đất của gia đình chồng cũ vì cho rằng mình cũng phải được chia quyền lợi. Cô cãi nhau tay đôi với em gái Hoàng ở giữa làng, khiến dì Tính phải đứng ra can ngăn.
Thấy Quỳnh có vẻ sẽ kiên quyết động tay vào mảnh đất của gia đình, em gái đã tới nói chuyện thẳng thắn với Hoàng. Nếu Hoàng tiếp tục giấu bản di chúc, vụ việc có thể sẽ bị khởi kiện ra tòa án. Em gái đã năn nỉ anh giao nộp để giải quyết tại bộ phận một cửa của địa phương. Cô cũng khẳng định các chị em không hề tham lam, mà chỉ muốn giải quyết dứt điểm để bảo vệ mảnh đất khỏi sự phá hoại của Quỳnh.


Lúc này, Hoàng cũng nói rõ rằng không hề có ý định chiếm đoạt tài sản làm của riêng, mà sự cố chấp giữ lại mảnh đất để đề phòng trường hợp bất trắc đến với ba anh em: "Tao không có ý định giữ mãi, nhưng mà tao cũng tính cả rồi. Tao chỉ chấp nhận bán khi một trong ba anh em mình chẳng may có vấn đề gì xảy ra... như thế thì mảnh đất bố mẹ để lại mới có ý nghĩa”. Hoàng cũng thừa nhận anh phải nhẫn nhịn Quỳnh đến mức nhu nhược chỉ vì thương cậu con trai nhỏ. Tập phim khép lại bằng một tình huống dở khóc dở cười, làm dịu đi những căng thẳng trước đó. Hoàng trong lúc mải mê đi mua sắm quần áo cho con trai đã lơ ngơ đi lạc vào... quầy quần áo nữ. Tình cờ, người nhắc nhở anh lại chính là Vân.
Chuyện tình cảm của Mai và Trung liệu có tìm thấy lối thoát? Đón xem tập 21 Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h ngày 4/5 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.