Mai được chứng minh vô tội, Trung tỏ tình với crush
Trong tập 26 Ngược đường ngược nắng, bằng sự kiên trì của mình, Trung đã mang về đoạn clip trích xuất camera, minh chứng rõ ràng cho sự trong sạch của Mai. Video ghi cận cảnh chính tay bà Mão lúc vội vàng đã nhét nhầm 5 cây bạc vào túi của Mai. Tuy nhiên, thái độ của bà Diện lại khiến Trung bức xúc. Dù thừa nhận Mai không ăn cắp, bà Diện vẫn tìm cách thoái thác trách nhiệm đăng video đính chính lên nhóm làng nghề.



"Nếu nó không ăn cắp thì mọi người sẽ tự hiểu, việc gì phải thanh minh, thanh nga. Còn nếu mà thích cải chính ý, tự đi mà tìm cách. Tôi không liên quan", bà Diện nói. Sự cố chấp vì sợ mất thể diện của bà Diện khiến hai mẹ con to tiếng, đến mức cụ Chính phải lên tiếng can ngăn, sợ hàng xóm cười chê vì ồn ào như "mổ trâu mổ bò". Cụ cũng khuyên Trung bình tĩnh, cho mẹ thời gian để hiểu ra vấn đề và tìm cách đi đường vòng để đạt hiệu quả nhất.
Về phần bà Mão, sau khi xem lại clip, bà vô cùng ân hận vì đã nghe lời mô kích của Hồng mà hàm oan cho người tốt. Bà nhận ra bản thân đã bị Hồng thao túng, định hướng làm đầu óc mụ mẫm.



Chờ mẹ từ nhà bà Mão về, Trung lại tiếp tục thuyết phục mẹ cho Mai quay lại nhóm. Anh lập luận rằng ngành học của Mai sẽ bổ trợ cực kỳ tốt cho việc quảng bá nghề hương của làng. Bị mẹ truy vấn lý do tại sao lại sốt sắng bênh vực người ngoài, Trung đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô. Nghe vậy, bà Diện vẫn cố chấp tuyên bố không thích Mai. Nhưng mặt khác, bà Diện cũng chịu đăng tải clip thanh minh và cho Mai vào lại nhóm.
Sáng hôm sau, trong lúc gia đình Mai đang ăn sáng, bà Mão đích thân sang nhà bác Phúc để nói lời xin lỗi. Dù bà Mão thanh minh rằng do mất bạc mụ mị và bị Hồng xúi bẩy, bác Phúc vẫn gay gắt khẳng định sự hồ đồ này đã làm mất danh dự gia đình ông và yêu cầu bà Mão phải đính chính rõ ràng. Dì của Mai sau khi biết chuyện thì uất ức, đòi đi lu loa cho cả làng biết sự thật.
Tuy nhiên, sự việc cũng khiến bà Diện mất điểm trầm trọng trong mắt dân làng. Nhiều người dân bàn tán, chỉ trích bà Diện mang tư thù cá nhân, không công tâm trong công việc tập thể và đề xuất làm đơn bầu lại trưởng nhóm. Hơn nữa, dì Tính còn ở bên cạnh khích những người trong làng nhanh chóng làm đơn.



Sau khi tai qua nạn khỏi, ông Phúc khuyên Mai nên mua hoa quả thắp hương tạ ơn mẹ đã phù hộ, còn khuyên cô nên đi cảm ơn Trung – người đã nhiệt tình chạy vạy tìm chứng cứ khắp nơi giúp cô. Lấy cớ đi giao hương cho bố, Mai đã có cuộc gặp gỡ đầy ngọt ngào với Trung.
Không nhận lời mời đi cà phê hay ăn lẩu nướng, Trung đòi Mai một cách trả ơn thiết thực hơn, đó là thay đổi cách xưng hô từ "tôi - anh" sang "em - anh". Trước yêu cầu của Trung, Mai đã ngượng ngùng đồng ý: "Từ giờ em sẽ xưng em với anh Trung, được chưa?". Giữa lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ, Mai bất ngờ nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ mẹ Trung. Nhân cơ hội này, Trung chớp thời cơ nói lời tỏ tình: "Anh định nói là anh thích em".
Bà Diện vạch mặt sự thảo mai của Hồng, kiên quyết Trung yêu Mai
Ngay khi biết Hồng đổ oan cho Mai ăn cắp, bà Diện đã mang toàn bộ quà cáp đến trả tận tay cô, thẳng thừng lật tẩy bộ mặt thật của cô ta. "Cô giỏi thật đấy, tôi ngần này tuổi rồi mà vẫn bị cô dắt mũi. Cô trắng trợn, vu khống cho người ta là ăn cắp. Xong cô lại còn điều hướng tôi tạo bình chọn trên điện thoại để đuổi người ta ra khỏi hội nhóm... Chính vì cái tính lươn lẹo của cô cho nên bây giờ tôi mới trở thành người không biết điều đây. Thôi nhá, từ bây giờ cô cháu gì hết, gặp tôi ngoài đường thì tránh mặt tôi ra". Hành động dứt khoát của bà Diện khiến Hồng chỉ biết câm nín.



Trong khi đó, bà Diện hẹn gặp Mai ở quán cà phê với thái độ khá nhẹ nhàng. Bà Diện đã chủ động xin lỗi, thừa nhận sự nóng vội, đổ lỗi một phần cho bà Mão, mười phần cho Hồng và hứa sẽ đưa Mai vào lại nhóm Thế nhưng, mục đích chính của bà là một lời cảnh cáo chặt đứt hy vọng tình cảm của Trung và Mai."Cô xinh xắn, thông minh, lại có học, chắc là không thiếu người yêu đúng không?” - bà Diện nói - “Hai gia đình chúng ta như mặt Trăng và mặt Trời, cô có dính vào thằng Trung thì trước sau cũng không có kết quả tốt đẹp đâu... Nhà tôi có nhiều con đã đành, đằng này tôi chỉ có mỗi mình thằng Trung là đích tôn. Tôi nói thế cô hiểu chứ? Mong cô thông cảm”.
Liệu Trung sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình trước sự phản đối gay gắt từ gia đình? Tất cả sẽ được hé lộ trong các tập tiếp theo của Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.