Sự cấm cản gay gắt từ cả hai gia đình
Trong tập 27 Ngược đường ngược nắng, dù đã chủ động hẹn gặp, nói chuyện nhẹ nhàng và xin lỗi Mai về chuyện lập nhóm bình chọn, nhưng mục đích thực sự của bà Diện vẫn là muốn Mai không dính dáng gì đến Trung. Bà Diện thậm chí còn viện cớ hai nhà có hiềm khích từ xưa để ngăn cản.



Việc bà Diện kiên quyết ngăn cản khiến Mai tin rằng mâu thuẫn năm xưa giữa bà Diện và mẹ Mai không chỉ đơn thuần là chuyện ông Trực thích bà Tâm mà còn có uẩn khúc sâu xa hơn. Ông Phúc luôn lảng tránh mỗi khi con gái nhắc tới việc này. Nhưng Vân lại ủng hộ Trung và Mai yêu nhau. Cô cho rằng không thể vì mâu thuẫn của người lớn mà không dám đến với nhau.
Tại nhà Trung, mâu thuẫn mẹ con cũng bùng nổ gay gắt. Trung bức xúc chất vấn mẹ về việc chưa cho Mai vào lại nhóm, bất chấp việc bà Diện đang bị mọi người mỉa mai, cười nhạo. Sự thờ ơ của Trung với cảm xúc của mẹ khiến bà Diện nổi giận lôi đình. Bà cho rằng mình đã vì con trai mà vác mặt đi xin lỗi Mai, chấp nhận bị người đời chê cười, nhưng Trung chỉ quan tâm đến người ngoài. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, bà Diện tuyên bố thẳng thừng: "Tôi nói là tôi không muốn anh với nó yêu nhau, được chưa?". Bà nội đã kịp thời xuất hiện, nhắc nhở Trung không được quá lời với mẹ và khẳng định chuyện này cứ để bà lo.




Cụ Chính giả vờ mất trí nhớ giúp Mai và Trung
Để giúp cháu trai mình, cụ Chính đã có cuộc gặp gỡ riêng với Mai. Bà chân thành xin lỗi Mai vì những ấm ức mà gia đình đã gây ra cho cô trong thời gian qua. Cảm mến sự ngoan ngoãn và nhân hậu của Mai, bà nội nói: "Nếu mà bà có một đứa cháu gái, bà mong nó giống cháu, vừa ngoan ngoãn lại nhân hậu”.
Vừa ra khỏi cửa, cụ Chính lại giả vờ đau chân để nhờ Mai lấy xe đưa về. Bằng một "cú lừa" đáng yêu, bà đã gọi đích danh Trung ra đón Mai, tạo cơ hội cho đôi trẻ gặp nhau. Tuy nhiên, Mai đã vội vã xin phép ra về vì tình huống khó xử.
Ngay lúc này, cụ Chính đột ngột ngất xỉu và phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bà nằm trong nhóm nguy cơ cao dễ bị tai biến mạch máu não và yêu cầu gia đình tuyệt đối không để bà suy nghĩ nhiều hay lo âu. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang làm các xét nghiệm cần thiết để đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, tâm trí của bà nội trở nên không minh mẫn. Người duy nhất bà nhớ và liên tục gọi tên lại là Mai. Sự việc này khiến bà Diện vô cùng ấm ức. Đứng ngoài hành lang, bà Diện than vãn với chồng về việc mẹ chồng coi mình như "người vô hình", không cần con dâu chăm sóc mà chỉ một mực đòi Mai, đồng thời yêu cầu chồng gọi Trung ra ngoài để Mai vào chăm bà.



Cảnh tượng trong phòng bệnh càng trở nên dở khóc dở cười. Bà nội hoàn toàn không nhận ra đứa cháu đích tôn của mình, thậm chí còn đuổi Trung ra ngoài và gọi anh là... "thằng Thiên Lôi". Khi Mai vừa bước ra ngoài nghe điện thoại của bố, cụ Chính lại nhận ra và gọi tên anh. Thế nhưng, lúc bà Diện bước vào định chăm sóc mẹ chồng, cụ tiếp tục không nhận ra con dâu và phũ phàng xua đuổi. Điều đó khiến Trung và bà Diện cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Diện đành chấp nhận việc Mai ở lại chăm sóc cho cụ Chính.



Bố Mai “bật đèn xanh” cho Mai và Trung, dì Tính đưa ra điều kiện "ở rể"
Biết tin bà cụ Chính nhập viện và chỉ muốn Mai chăm sóc, bố Mai tỏ ra rất thấu tình đạt lý. Dù hai nhà không ưa nhau, nhưng ông cho rằng người già ốm đau nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường. Hơn nữa, ông xem việc Mai ở lại chăm sóc bà cụ chính là cách để trả món nợ ân tình khi Trung đã từng giúp Mai tai qua nạn khỏi trước đó. Ông cũng quyết định chiều nay sẽ vào viện thăm cụ Chính.


Tuy nhiên, dì Tính vẫn chưa thể nguôi ngoai ác cảm với bà Diện. Dì cho rằng việc Mai chăm cụ Chính không phải là duyên nợ mà là "cục nợ". Dì tuyên bố chắc nịch về tương lai của đôi trẻ: "Đúng là ân oán cuộc đời. Nhưng em nói rõ quan điểm của em, nếu thằng Trung chịu sang đây ở rể thì em chấp nhận, còn em không để cho cái Mai sang đấy làm dâu con mụ Diện đâu”. Dì của Mai còn có suy nghĩ xui cháu gái nếu bị mẹ chồng quá đáng bắt nạt thì cứ bóc phốt trên mạng, khiến bố Mai phải vội vàng chấn chỉnh không được dạy hư cháu.
Kế hoạch của cụ Chính có thành công? Cùng đón xem các tập tiếp theo của Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.