Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai"

VTV.vn - Sóng gió mới lại ập đến khi bệnh tình của cụ Chính chuyển biến xấu, dẫn đến tình huống "dở khóc dở cười" khiến bà Diện bẽ mặt.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 bộ phim Ngược đường ngược nắng, mâu thuẫn giữa Trung và mẹ tiếp tục leo thang. Dù bà Diện đã nhượng bộ, Trung vẫn tỏ ra chưa hài lòng và liên tục chất vấn việc tại sao mẹ chưa cho Mai quay lại nhóm làng nghề.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 1.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 2.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 3.

Sự quan tâm thái quá của Trung dành cho Mai khiến bà Diện bùng nổ. Bà uất ức chỉ trích con trai vô tâm, không hề để ý đến cảm xúc của mẹ khi bà đang phải chịu đựng những lời mỉa mai, bàn tán từ dân làng sau vụ việc đính chính oan khuất cho Mai.

"Tôi là mẹ anh đấy. Tôi chỉ vì anh mà tôi chấp nhận người ta cười nhạo. Chỉ vì anh mà tôi chấp nhận vác cái mặt đi gặp nó để xin lỗi đấy. Vừa lòng anh chưa?", bà Diện trách cứ. Đặc biệt, khi thấy con trai mình và mẹ chồng thân thiết với Mai, bà Diện càng khó chịu ra mặt.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 4.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 5.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 6.

Ở một diễn biến khác, cụ Chính quyết tâm rước bằng được cháu dâu tương lai mình mong muốn nên cụ đã rất nỗ lực trong mọi hành động, từ việc kiến tạo cho Trung có cơ hội được ở gần Mai tới khi cụ bị ngã phải nằm lại viện, cụ bị lẫn chẳng nhớ ai với ai mà chỉ nhớ duy nhất có cháu Mai. Cụ thậm chí còn nhầm bà Diện là Mai phiên bản "già nua" và nhất quyết ra lệnh gọi Mai vào cho mình. Sự ưu ái đặc biệt này của cụ Chính khiến bà Diện càng thêm "nóng mặt".

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 7.

Ngược đường ngược nắng - Tập 27: Cụ Chính lú lẫn không nhận ra con dâu, chỉ một mực gọi tên "cháu dâu tương lai" - Ảnh 8.

Biết tin cụ Chính ốm, bác Phúc và dì Tính đã ngồi lại bàn bạc chuyện sang thăm. Dù dì của Mai vẫn còn giữ thái độ gay gắt, tuyên bố không thể nào nhìn được mặt bà Diện, bác Phúc lại thể hiện sự bao dung của bậc làm cha. Ông không chỉ ghi nhận tấm lòng của Trung vì đã lăn xả giúp Mai giải oan, mà còn nửa đùa nửa thật nhắc nhở người em gái đang hậm hực: "Nhỡ thằng Trung với cái Mai lấy nhau, dì không định đứng ra nhận cơi trầu của bà Diện chắc?". Có vẻ như, ông Phúc cũng “bật đèn xanh” cho đôi trẻ đến với nhau.

Liệu tình trạng sức khỏe của cụ Chính có trở thành cầu nối giúp xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa Mai và bà Diện? Đón xem những diễn biến hấp dẫn trong tập 27 Ngược đường ngược nắng phát sóng 21h ngày 13/5 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.