Quỳnh bị bắt vì tội bắt cóc và tống tiền
Trong tập 31 Ngược đường ngược nắng, khi con trai bị bắt cóc, Hoàng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Vì vừa phải dồn tiền thanh toán nguyên một năm tiền cửa hàng, nên Hoàng không còn tiền. Anh chạy khắp nơi để vay mượn, thậm chí vay lãi của Thắng. Em gái Hoàng đưa cho anh một khoản tiền tiết kiệm và trách anh vì ngay từ đầu không giành quyền nuôi con, để giờ đây thằng bé phải chịu khổ.


Giữa lúc Hoàng đang mất bình tĩnh, Vân lại vô cùng tỉnh táo. Cô lập luận sắc bén mục đích của bọn bắt cóc là tiền nên sẽ không làm hại thằng bé. Cô cũng đề nghị báo công an nhưng Hoàng không đồng ý. Cô còn nghi ngờ việc này có điều khuất tất khi Quỳnh - mẹ của đứa trẻ - lại rất bình tĩnh dù con bị bắt cóc, kiên quyết gây sức ép để Hoàng phải đưa tiền ra.
Quả đúng như Vân dự đoán, trong khi Hoàng đang chạy vạy khắp nơi, vay mượn người quen thì Quỳnh lại đang ung dung đi ăn lẩu, khoác tay ấp ôm tình tứ với người tình tại một quán ăn kín đáo nhất xã. Việc này tình cờ bị Trung và Mai bắt gặp. Trung đã quay lại cảnh Quỳnh bàn bạc với người tình về việc dàn dựng vụ bắt cóc cu Bin. "Thằng đấy đúng là cái thằng đầu bò, lừa như lừa trẻ con, thế mà nó cũng tin luôn", người tình của Quỳnh nói.




Sự khốn nạn của Quỳnh lên đến đỉnh điểm khi cô ta mượn chính tính mạng của con đẻ để tống tiền chồng cũ. Đến lúc này, Hoàng cũng không nhẫn nhịn được nữa. Anh đồng ý với kế hoạch báo công an của Vân. Khi Quỳnh đối mặt với chồng cũ, cô ta không những không hối lỗi mà còn trơ trẽn đổ lỗi cho Hoàng: "Ban đầu nôn tiền ra luôn đi thì tôi đâu có phải làm đến cái trò này. Không có tiền trả cho chúng nó, tôi chỉ có nước đâm đầu vào ô tô, nhảy cầu mà chết". Cô ta bao biện rằng vì muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con nên mới nhờ vào cờ bạc đỏ đen.
Ngay lúc Quỳnh muốn rời khỏi nhà Hoàng, lực lượng công an xã đã có mặt, áp giải về trụ sở vì tội bắt cóc trẻ em và tống tiền. Cuối cùng, Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết tâm làm thủ tục chuyển trường để đón cu Bin về tự tay chăm sóc, nuôi nấng.







Sau khi sóng gió qua đi, ba anh em Hoàng đã thống nhất rút lại hồ sơ phân chia đất đai của gia đình. Xuân thú nhận cố tình phân chia vì sợ anh trai bị vợ cũ lừa hết đất. Hoàng cũng tuyên bố dù có phải đi ăn xin cũng không bao giờ bán mảnh đất hương hỏa, ngôi nhà và mảnh vườn đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ mà bố mẹ để lại. Mọi việc từ nay sẽ do Hoàng – người anh cả đứng ra gánh vác.
Bên cạnh đó, chuyện tình cảm giữa Hoàng Vân cũng có những biến chuyển. Hoàng không chỉ tặng hoa bưởi - loại hoa mà Vân thích nhất, mà còn cố tình mua nạng tặng Vân với lý do sợ cô đi lại khó khăn. Màn "giả trân" này nhanh chóng bị Xuân bóc mẽ khiến anh chàng tẽn tò. Xuân cũng cố tình tạo cơ hội để thúc giục ông anh mau chóng kiếm bà chị dâu về lo toan nhà cửa. Về phía Vân, cô ngắm nghía hoa bưởi Hoàng tặng mà ngẩn ngơ cả người. Cô còn nhiệt tình giúp đỡ Hoàng trong vụ bắt cóc, không ngại rút sổ tiết kiệm cho anh vay và bị thương chân khi đi cùng Hoàng giải quyết công việc. Chứng kiến sự thành thật của Hoàng, có lẽ Vân cũng bắt đầu rung động.
Cụ Chính ra tay "dẹp loạn" gia môn, quyết bảo vệ hạnh phúc của Trung - Mai
Trong khi đó, gia đình chú Phúc cũng có những vấn đề riêng. Trò chuyện với cụ Chính, ông Phúc băn khoăn về chuyện tình cảm của con gái và Trung. Cụ Chính đã tinh ý nhận ra sự bồn chồn của ông Phúc. Biết ông Phúc không lo cho Vân vì cô chín chắn, cụ Chính thẳng thắn đi vào vấn đề. Ông Phúc thật thà thừa nhận: "Cậu Trung là thanh niên tốt, đến giờ phút này cháu chưa thấy điểm nào đáng chê".


Hiểu rõ khúc mắc nằm ở bà Diện, cụ Chính nói đỡ giúp con dâu. Bà Diện tổng thể là con dâu tốt nhưng lại cố chấp, hơi tự ti và nhiều khi có cảm giác so sánh hơn thua với mẹ Mai. Đứng trước sự dè dặt của ông Phúc, cụ Chính khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của mình dành cho đôi trẻ: "Tôi quý con bé lắm. Tôi chỉ mong con bé nó về làm cháu dâu tôi. Nhìn thấy hai đứa nó quấn quýt với nhau tôi mừng lắm... Nó mà dám sang đây nói gì thì tôi sẽ họp gia đình và yêu cầu nó sang đây xin lỗi nhà anh".
Trở về nhà, cụ Chính chứng kiến cảnh bà Diện hậm hực vì Trung đi với Mai, không chịu đưa mẹ đi họp lớp. Ngay lập tức, cụ Chính gọi vợ chồng ông bà Trực - Diện ngồi xuống nói chuyện và dằn mặt cực kỳ đanh thép.


"Tôi tưởng chị xung phong sang xin phép nhà Phúc cho tôi với thằng Trung mượn chỗ để chụp ảnh. Thế mà chị sang đấy bóng gió với người ta" - cụ Chính tuyên bố không cho bà Diện kịp giải thích - "Kể từ giờ trở đi tôi cấm chị, kể cả anh nữa, lời ra tiếng vào về việc của hai đứa trẻ, nghe rõ chưa?". Trước sự uy nghiêm của mẹ chồng, vợ chồng Trực Diện chỉ biết cúi đầu đồng ý nhưng trên mặt lại không giấu sự khó chịu.
Đón xem diễn biến mới của Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.