Tại Thanh Hóa, mới đây, nhờ rà soát dữ liệu dân cư, một phụ nữ đã tìm được cha sau 30 năm thất lạc.
Chị Lê Thị Hằng, thất lạc cha từ khi còn nhỏ. 30 năm qua, chị vẫn tìm kiếm nhưng chỉ có thông tin cha mình tên là Lê Viết Có, sinh năm 1960, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa.
Nhiều năm, ông Có cũng đau đáu tìm con. Gần đây, sức khỏe yếu đi, lại trải qua nhiều lần bị tai biến. Có lúc hành trình đi tìm cô con gái tưởng đã ngừng lại.

Tháng tư vừa qua, chị Hằng đã gửi tin nhắn tới Fanpage Công an phường Đông Sơn, nhờ tìm kiếm thông tin. Chỉ sau hơn một ngày rà soát, Công an phường Đông Sơn đã xác định được ông Lê Viết Có, người cha mà chị Hằng tìm kiếm, đang sinh sống tại phường Sầm Sơn.
Đại úy Lê Vương Anh - Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, các tổ đã triển khai biện pháp công tác như kiểm tra cơ sở quốc gia về dân cư, vừa trực tiếp xuống địa bàn, cũng có công dân tên Lê Viết Có, không còn sinh sống tại địa phương, mà sống tại phường Sầm Sơn.
Việc tìm lại người thân bị thất lạc hiện nay được hỗ trợ rất hiệu quả thông qua Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Nhờ hệ thống này, lực lượng công an các xã phương đã giúp nhiều gia đình đoàn tụ thành công sau hàng chục năm xa cách.
Cách đây 2 ngày, Công an xã Gia Kiệm, TP Đồng Nai đã rà soát thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giúp 1 người đàn ông lang thang 55 tuổi quê ở Bắc Ninh trở về với gia đình sau 14 năm mất liên lạc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.