Công tác tuyên truyền về bầu cử đã được các địa phương triển khai rộng khắp, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Vì vậy, ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri ở nhiều địa phương đã nghiêm túc, trách nhiệm đi bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của địa phương và đất nước. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, đông đảo cử tri đã tham gia bỏ phiếu đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân trong Ngày hội bầu cử của toàn dân.
Ngay từ khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những rặng núi cao, tại các bản làng vùng cao của Cao Bằng, những con đường nhỏ dẫn vào các điểm bầu cử đã rộn ràng bước chân người dân. Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, bà con gọi nhau đi bỏ phiếu từ sớm, tạo nên không khí nhộn nhịp nơi miền núi.

Cử tri Hầu Văn Giàng chia sẻ rằng dù đường đi xa nhưng bà con trong xóm vẫn tập trung đông đủ, cùng nhau đi bỏ phiếu với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi để lựa chọn những người có đức, có tài, xứng đáng là đại biểu của Nhân dân.
Còn cử tri Hoàng Văn Tu ở xã Nam Tuấn bày tỏ mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của thanh niên vùng cao, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ chân dốc lên điểm trường ở xóm Cao Sơn để ô tô có thể đi lại thuận lợi, giúp bà con dễ dàng di chuyển và phát triển kinh tế.
Ngày bầu cử cũng là dịp đặc biệt để nhiều đồng bào khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống. Với những cử tri lớn tuổi từng chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, niềm vui và sự phấn khởi càng rõ nét khi được tham gia ngày hội dân chủ trong giai đoạn phát triển mới.

Ở miền Trung, tại Làng Sen quê Bác, từ sáng sớm, hàng trăm cử tri đã đến Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng nhớ Bác trước khi tham gia bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là sự lựa chọn người đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước, mà còn là sự tiếp nối giá trị thiêng liêng được hun đúc từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Cử tri Phạm Thị Oanh, xã Kim Liên, cho biết vào mỗi kỳ bầu cử, người dân nơi đây thường dậy từ rất sớm để thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Người.
Trong khi đó, cử tri Trần Trọng Khánh, xã Kim Liên, bày tỏ mong muốn Nhân dân sẽ bầu ra những đại biểu có tâm, có tầm và tinh thần phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đúng với mong ước của Bác Hồ.

Tại khu vực ven biển Nam Trung Bộ, dù đang vào chính vụ khai thác cá ngừ đại dương, nhiều ngư dân vẫn hoãn chuyến biển dài ngày để tham gia bầu cử. Ở các làng biển thuộc 12 xã, phường ven biển tỉnh Đắk Lắk, khoảng 75% cử tri là ngư dân. Họ đi bỏ phiếu với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu hiểu rõ những mong muốn chính đáng của người dân sống bằng nghề biển.
Ngư dân Nguyễn Văn Hùng, phường Phú Yên, cho biết đã lùi chuyến ra khơi hai ngày để tham gia bỏ phiếu, đồng thời hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của ngư dân, giúp cải thiện giá cả để bà con yên tâm bám biển.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đến cuối giờ chiều, hầu hết các khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn thành, khép lại một ngày hội dân chủ, đoàn kết và đầy niềm tin của cử tri.

Cử tri Phan Văn Đạt, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang mong muốn các cấp lãnh đạo sẽ có nhiều chính sách tốt hơn cho lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị nông sản.
Trong khi đó, cử tri Huỳnh Thị Thanh Thảo, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết khi trực tiếp đi bầu cử trong không khí phấn khởi, người dân càng trân trọng quyền công dân của mình và gửi gắm nhiều kỳ vọng để các cấp lãnh đạo quan tâm hơn đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.
Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách sát thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.