
Đi lễ chùa đầu năm là phong tục đẹp của người Việt, một nét văn hóa tâm linh đã trở thành thói quen của nhiều gia đình mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Ghi nhận của phóng viên sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại chùa Trấn Quốc, TP Hà Nội nhiều người dân đã có mặt để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an.

Người dân đến chùa với tâm thế thành kính, nhiều gia đình lựa chọn đi lễ cùng nhau ngay trong ngày đầu năm mới như một cách gìn giữ nét đẹp truyền thống.

Gia đình chị Kim Anh (Hà Nội) năm nào cũng đến chùa Trấn Quốc vào sáng mùng 1. Chị cho biết, đây đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. "Đi lễ đầu năm không chỉ để cầu may mà còn là dịp để tâm mình được an yên, bắt đầu một năm mới với nhiều điều tốt đẹp", chị Kim Anh chia sẻ.

Còn với ông Thiếu Vũ (Hà Nội) việc đi lễ chùa ngày mùng 1 mang ý nghĩa đặc biệt về mặt tinh thần. Ông cho biết, dù bận rộn đến đâu, năm nào ông cũng dành thời gian đến chùa vào ngày đầu năm. "Đi lễ chùa ngày đầu năm khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn. Tôi thường cầu mong gia đình an khang, thịnh vượng và mọi người luôn mạnh khỏe," ông nói.




Tại chùa Vạn Niên, phường Tây Hồ, nhiều người dân cũng có mặt từ sớm để dâng hương, cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.






Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Người Việt tin rằng, việc đến chùa đầu xuân không chỉ để cầu mong những điều tốt đẹp mà còn là dịp để mỗi người tìm về chốn tâm linh, gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống, hướng tới sự bình an trong tâm hồn. Chính vì vậy, dù cuộc sống ngày càng hiện đại, nét đẹp đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân trân trọng và gìn giữ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.