Mảng tường gạch phía sau căn nhà bị nổ tung.
Khoảng hơn 6h ngày 6/12, khi đang dọn hàng ra bán trước cửa nhà, chị H. bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình (TP Hồ Chí Minh).
Chị lập tức hô hoán, gọi người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Nhiều người mang bình chữa cháy mini, vòi nước lao vào xịt để dập lửa. Nhưng chỉ vài phút sau, thêm một tiếng nổ nữa phát ra, tạo sức ép khiến bức tường phía sau căn nhà sập một mảng lớn. Khói và lửa theo đó phụt mạnh khiến mọi người phải lùi lại.
"Lửa lớn quá, đổ nước mấy cũng không thể dập tắt được. Chúng tôi chỉ lo trong nhà còn người", một người dân sống gần hiện trường nói.
Đến khoảng 7h, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh (khu vực 2) có mặt cùng nhiều xe cứu hỏa. Cùng lúc đó, một số người dân đã tìm cách phá cửa phía trước căn nhà và cứu được một bé gái (con của nạn nhân). Nạn nhân được xác định là ông T.C.T. (47 tuổi) tử vong trong phòng ngủ trên tầng 2 của căn nhà.

Phía sau căn nhà gặp hoả hoạn.
"Đưa được cháu ra ngoài chúng tôi rất mừng, khi đó người cháu đầy khói. Cháu bảo 'ba đưa con xuống rồi ba quay lên lại'. Nghe mà ai cũng xót", một nhân chứng cho biết.
Sáng nay trong nhà chỉ có hai cha con. Người vợ chở đứa con còn lại đi học và khi trở về, chị nghĩ chồng mình đi tập thể dục như thường ngày nên ban đầu vẫn không thể tin chồng vẫn còn ở trong đám cháy.
Ngay sau khi đưa được bé gái ra ngoài, lực lượng chức năng tiếp tục tiếp cận khu vực cháy. Đến trưa cùng ngày, hiện trường đã được phong toả để điều tra nguyên nhân ban đầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.