Đến thời điểm này, phần lớn các hộ dân đã chuyển đi, những hộ còn lại cũng đang tích cực dọn dẹp, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng trong đầu tháng.

Quán phở Thìn bờ Hồ, có tuổi đời hơn 70 năm, là một trong những địa chỉ gắn bó với nhiều thế hệ gia đình bà Trần Thị Vân. Không chỉ là nơi ở, đây còn là nơi mưu sinh của cả gia đình. Dù thủ tục đền bù chưa hoàn tất, gia đình bà vẫn quyết định chuyển đi đúng thời hạn, quán phở cũng đã tìm được địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh.
Chia sẻ trước thời điểm rời đi, bà Trần Thị Vân cho biết, việc phải rời nơi gắn bó nhiều năm khiến gia đình không tránh khỏi cảm giác buồn và tiếc nuối. Từ nay, các hộ dân mỗi người một nơi, những mối quan hệ hàng xóm từng gắn bó lâu dài cũng theo đó mà chia xa.

Tương tự, gia đình bà Lê Lan Oánh được đền bù một mảnh đất hơn 50m² ở bên kia cầu Long Biên. Khi xây dựng xong nhà mới, điều kiện sống được kỳ vọng sẽ tốt hơn. Bà chỉ tiếc quán nước nhỏ phục vụ phố đi bộ cuối tuần, kiếm đồng ra đồng vào.
Theo bà Oánh, mức đền bù của Nhà nước là thỏa đáng, thậm chí cao hơn nhiều nơi khác. Gia đình bà đã chủ động chuyển đi trước thời hạn, chỉ còn băn khoăn về kế sinh nhai trong thời gian tới, song bà cho rằng rồi cũng sẽ dần thích nghi.
Ngõ 61 có hơn 40 hộ dân thuộc diện giải tỏa, phần lớn là các căn nhà cũ, được cải tạo, cơi nới qua nhiều năm. Suốt cả tháng qua, con ngõ nhỏ luôn trong cảnh tất bật. Nhưng khác với những lần sửa sang trước, lần này, người dân chỉ đi mà không có ngày trở lại.

Nỗi lưu luyến càng rõ hơn với những gia đình đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Có người cao tuổi, sinh ra và lớn lên tại đây, gắn bó cả đời với phố cổ, khi nhắc đến chuyện rời đi không giấu được xúc động.
Theo kế hoạch, việc bàn giao mặt bằng khu vực này sẽ phải hoàn thành trong quý I. Không chỉ có những khu nhà cũ, mà cả những công trình xây mới cũng bắt buộc phải dỡ bỏ nếu nằm trong diện giải tỏa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.