Dòng người nối dài quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình vào chiều 01/2026.

Ngay từ chiều tối, các khu vực vỉa hè, quanh sân vận động Mỹ Đình đã kín chỗ. Không khó để bắt đầu bắt gặp hình ảnh những chiếc lều nhỏ hay những tấm bạt được trải tạm bợ. Người dân chuẩn bị khá kỹ lưỡng với đầy đủ nước uống, đồ ăn nhẹ để sẵn sàng cho một cuộc "trực chiến" dài hơi.

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, biến buổi chờ đợi thành một chuyến dã ngoại đặc biệt. Trẻ em được mặc áo phao dày, đội mũ len kín mít, hào hứng ăn nhẹ và trò chuyện cùng bố mẹ.

Dù phải chờ đợi lâu, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, mong chờ khoảnh khắc bầu trời rực sáng.

Trong khi các cụ già kiên nhẫn trò chuyện, tạo nên một khung cảnh giao thoa thú vị giữa nhịp sống hiện đại và truyền thống.

Lực lượng chức năng cũng có mặt từ sớm để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Dòng người mỗi lúc một đông thêm. Sự kiên nhẫn của người dân không chỉ là để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ, mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung hướng về kỳ Đại hội Đảng quan trọng.
Vào 20h tối 23/1/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là màn trình diễn pháo hoa được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.