Những ngày này, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh tìm đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp nén hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong số đó có nhiều thân nhân liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy phần mộ người thân. Họ đến đây không chỉ để bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn gửi gắm hy vọng có thể tìm lại người thân sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi chờ đợi.
Ở tuổi 68, bà Trần Thị Lệ Thu, ngụ phường Tân Mỹ, tự chạy xe máy đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp hương cho các liệt sĩ. Bà là con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu, người được xác định đã hy sinh và chôn cất tại đây từ gần sáu thập kỷ trước. Bia tưởng niệm đã được dựng lên và gia đình vẫn đều đặn đến thắp hương cho ông. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, không ai biết chính xác hài cốt của ông có thực sự nằm tại đây hay không.

Bà Thu chia sẻ, từ trước đến nay gia đình chỉ biết thắp hương chung vì không xác định được chính xác nơi an nghỉ của cha mình cũng như của bà Lê Thị Riêng. Nay khi Nhà nước tiến hành khai quật các hố chôn, gia đình rất mừng và hy vọng vẫn còn những dấu vết để có thể tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi.
Dù không có người thân nằm lại tại khu vực này trong thời kỳ chiến tranh, nhiều người dân vẫn tìm đến Công viên Lê Thị Riêng bởi tin rằng một nén hương giản dị cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh tuổi xuân vì hòa bình của đất nước.
Chị Nguyễn Nhật Thương, ngụ phường An Phú, cho biết sau khi xem những hình ảnh về các hố chôn tập thể, chị rất xúc động, nhiều đêm trằn trọc, khó ngủ và cảm thấy cần phải đến thắp một nén tâm hương để gửi lời tri ân tới những người đã khuất.

Cùng chung tâm nguyện, chị Nguyễn Thạch Thanh Hương, ngụ phường Tân Thới Hiệp, chia sẻ trước đây từng có thời gian sống gần khu vực này và thường xuyên đến công viên nhưng chưa từng nghĩ nơi đây có các liệt sĩ yên nghỉ. Điều chị mong mỏi nhất là các liệt sĩ sẽ sớm được tìm thấy để trở về với gia đình.
Có người chỉ đến thắp một nén hương, cũng có người chuẩn bị từ sáng sớm những mâm cơm, cháo, trái cây để dâng lên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Suốt 20 ngày qua, việc làm ấy vẫn được duy trì mỗi ngày.
Bà Đỗ Thị Thanh Hường, ngụ phường Bến Thành, bày tỏ mong muốn tất cả các liệt sĩ đều được trở về với gia đình, không còn phải nằm lại nơi đất lạnh trong cô quạnh. Theo bà, vẫn còn nhiều người mẹ đã ngoài 100 tuổi mòn mỏi chờ tin con, khiến ai cũng không khỏi đau lòng.
Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục. Mỗi bộ hài cốt, mỗi di vật được tìm thấy lại mở ra thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ, đáp lại sự chờ đợi của những gia đình đã kiếm tìm người thân suốt hàng chục năm. Những nén hương được dâng lên mỗi ngày cũng là lời nhắc nhở về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.