Từ đầu tháng 8 âm lịch, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đã bắt đầu "thức giấc". Cả con đường dài chưa đầy 300m được bao phủ bởi hàng ngàn chiếc lồng đèn truyền thống và hiện đại, đủ hình dáng và màu sắc. Người lớn chọn mua để trang hoàng cho ngôi nhà, trẻ nhỏ háo hức ngắm nhìn rồi thích thú chọn cho mình một món đồ chơi Trung thu.
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ chọn nơi đây để lưu giữ khoảnh khắc. Dưới ánh đèn rực rỡ, từng nhóm bạn tạo dáng bên những chiếc lồng đèn kéo quân, đầu lân hay trống lắc tay. Với họ, Trung thu không chỉ là ngày Tết của thiếu nhi mà còn là dịp để tìm lại tuổi thơ.

Không khí mua bán nhộn nhịp trên phố lồng đèn Lương Nhữ Học.

Nhiều bạn trẻ chụp hình check in với các món đồ thủ công.
Bà Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương tại đây, chia sẻ: "Năm nay khách đến đông hơn, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình đưa con nhỏ đi chơi, chụp ảnh. Không khí nhộn nhịp này khiến tôi nhớ lại những mùa lễ xưa".

Đèn ông sao vẫn là một điểm nhấn không thể thiếu mỗi dịp trăng rằm.
Không chỉ có phố lồng đèn, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông – nơi tập trung nhiều cửa hàng bán bánh kẹo, đồ chơi Trung thu cũng trở thành điểm đến quen thuộc. Dòng người tấp nập, vừa mua sắm vừa thưởng thức không khí lễ hội.

Với nhiều phụ huynh, những món đồ thủ công vẫn là một nét văn hóa truyền thống cần gìn giữ cho thế hệ mai sau.


Theo ghi nhận, năm nay các sản phẩm thủ công truyền thống vẫn được ưa chuộng. Lồng đèn giấy bóng kính, đèn ông sao, đèn cá chép… được bày bán song song với các loại đèn điện tử hiện đại. Điều này cho thấy sự giao thoa giữa nét xưa và nay, tạo nên sức hút riêng cho Trung thu tại TP Hồ Chí Minh.
Trong những ngày tới, lượng người đổ về các tuyến phố dự báo sẽ còn tăng cao, đặc biệt vào buổi tối và đêm rằm. Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chú ý giữ gìn an toàn, tránh chen lấn khi vui chơi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.