Người dân vùng lũ Khánh Hòa phấn khởi về nhà mới ngày cuối năm

Tấn Quýnh, Nguyên Ngọc

31/12/2025 09:43 GMT+7

VTV.vn - Ở vùng lũ tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày cuối năm, nhiều gia đình đã được trở về trong ngôi nhà mới để chuẩn bị cho một năm mới với khởi đầu mới.

Ngày cuối năm luôn là khoảnh khắc để mỗi người chậm lại, nhìn về 365 ngày đã qua. Dù có những thành công hay chông chênh, ai cũng mong được bước sang năm mới với hy vọng và niềm tin.

Tuy nhiên với nhiều người dân ở các địa phương từng hứng chịu trận lũ lịch sử cách đây hơn 1 tháng, cảm xúc cuối năm còn đặc biệt hơn, sau những ngày trắng tay vì lũ dữ, mất mát nhà cửa, tưởng như khó có thể gượng dậy…

Nhiều gia đình đã được trở về trong những ngôi nhà mới - nơi bình yên dần được dựng lại, để chuẩn bị cho một năm mới với khởi đầu mới. Những ngày cuối năm, anh Lanh (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) dọn về nhà mới, hết việc này đến việc khác, bận rộn nhưng vui. Một tháng trước, nơi đây là căn nhà cũ của anh Lanh bị đổ sập do lũ, giờ là nhà mới. Nhà xây nhanh, kiên cố, đúng căn nhà mà anh Lanh ao ước.

Người dân vùng lũ Khánh Hòa phấn khởi về nhà mới ngày cuối năm - Ảnh 1.

Ngày cuối năm được ở trong căn nhà mới, với anh Lanh, nghĩa là đã dựng lại được bình yên sau lũ dữ.

"Chính quyền, bà con, xóm làng giúp đỡ, quan tâm, xây căn nhà kiên cố thế này, tôi thấy rất hạnh phúc", anh Nguyễn Tấn Lanh (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) bày tỏ.

Lực lượng công an thực hiện chiến dịch Quang Trung thần tốc xây mới 429 căn nhà cho người dân vùng lũ. Căn nhà mới của anh Lanh là một trong số đó. Căn nhà hoàn thành từ sự góp công, góp của bằng cả tấm lòng sẻ chia với người dân vùng lũ.

"Từ lúc khởi công đến khi bàn giao nhà, người dân vui, phấn khởi. Niềm vui của chủ nhà cũng là niềm vui của lực lượng công an xã", Trung tá Bùi Thế Hưng (Trưởng Công an xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) cho biết.

Ngày cuối năm được ở trong căn nhà mới, với anh Lanh, nghĩa là đã dựng lại được bình yên sau lũ dữ. Có an cư mới lạc nghiệp, giờ anh mới bắt đầu sửa sang đồ nghề để sang năm mới trở lại với công việc trước đây.

Bữa cơm đầu tiên trong nhà mới sau lũ, gạo cũng như nồi cơm đều là món quà sẻ chia. Ngày cuối năm, những người như anh Lanh chạnh lòng khi nghĩ về mất mát trong lũ dữ, nhưng cũng rất ấm lòng khi cuộc sống hồi sinh nhanh hơn mong đợi.

Vùng quê mà tháng trước còn ngập chìm trong nước lũ, hôm nay, người dân đã vào chậu giống hoa vạn thọ để kịp Tết. Họ bước qua năm mới với niềm tin khó khăn mấy rồi cũng qua, bởi bên người dân vùng lũ là sự giúp sức, sẻ chia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.