Ở các xã vùng núi cao của thành phố Đà Nẵng, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, không ít phụ nữ lớn tuổi vẫn chưa biết đọc, biết viết tiếng Việt. Hơn một năm qua, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho người lớn, nhiều địa phương đã tích cực vận động người dân tham gia các lớp học đặc biệt – lớp học dành cho… người già.
Ghi nhận tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), mỗi ngày, cùng với học sinh đến trường còn có những bà, những mẹ tóc đã điểm bạc. Họ không đến để học thay con cháu, mà để tự mình học con chữ.
Bà Hồ Thị Hương có hai cháu học bán trú tại trường. Hàng ngày đưa cháu đi học, bà ở lại trường phụ giúp thầy cô chăm sóc học sinh. Giống bà Hương, gần 30 phụ huynh khác cũng tình nguyện ở lại hỗ trợ nhà trường. Nhận thấy phần lớn các bà, các mẹ đều chưa biết chữ, Ban giám hiệu đã quyết định mở lớp xóa mù chữ ngay tại trường.
"Tuổi già sức yếu nhưng vẫn phải đi học. Biết hay chưa biết thì cũng phải cố gắng", bà Hương chia sẻ.
Với phụ nữ đồng bào Xơ Đăng, quanh năm gắn với nương rẫy, việc được cầm bút, đọc chữ là niềm hạnh phúc giản dị nhưng lớn lao. Không chỉ mang ý nghĩa học tập, lớp học còn thể hiện tinh thần bình đẳng trong giáo dục – điều mà trước đây nhiều phụ nữ vùng cao chưa từng có cơ hội tiếp cận.
"Con cháu tôi đi học sướng rồi. Giờ tôi được đi học cũng sướng như con, như cháu", bà Hồ Thị Bốn xúc động nói.
Theo cô giáo Lê Thị Thủy, việc dạy học cho người lớn tuổi gặp không ít khó khăn do khả năng ghi nhớ hạn chế. Tuy vậy, các giáo viên vẫn kiên trì, với mục tiêu giúp phụ huynh có thể đọc, viết và tính toán những điều cơ bản trong cuộc sống.
Thực tế cho thấy, xóa mù chữ luôn song hành với xóa đói, giảm nghèo. Từ những lớp học giản dị này, nhiều người lớn tuổi đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất, buôn bán, từng bước cải thiện cuộc sống.
Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Xóa mù chữ giúp các chủ trương, chính sách đến gần hơn với bà con. Vì vậy, chúng tôi mở lớp ngay tại trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất".
Sau mỗi buổi học, các bà lại trở về với công việc thường ngày: nấu ăn, chăm sóc con cháu, phụ giúp nhà trường. Những lớp học tương trợ như thế đang dần thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng vùng cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.