Những con phố Hà Nội có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua là nơi tập trung đông đảo người dân những ngày này. Trong không khí sôi sục niềm vui, niềm tự hào, nhiều gia đình đã sẵn sàng chia sẻ cốc nước, cây kem, chỗ nghỉ chân để mọi người cùng thuận lợi tham gia các hoạt động. Thân thiện, hiếu khách, đó như một lẽ tự nhiên.
Những chiếc kem in số 80 hay hình lá cờ là món quà gia đình chị Huyền Mi (ở đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội) dành tặng cho những người dân đứng trước cửa nhà mình chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành. Đó là cách họ cùng chia sẻ niềm vui, sự may mắn.

Không chỉ có kem, nhiều gia đình trên những tuyến phố có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sẵn lòng mời mọi người cốc nước chè, nước vối. Những chuyện tế nhị nhưng bức thiết như đi vệ sinh cũng miễn phí. Trời nắng, trời mưa đều rộng cửa đón người lạ vào nhà.
Niềm vui chung cũng đi kèm trách nhiệm chung. Tại đường Hùng Vương – nơi hàng nghìn người tập trung trong buổi tổng duyệt lần hai – rác đã xuất hiện. Thấy vậy, chị Lan Anh tự giác nhặt rác, giữ cho phố phường sạch đẹp.
Mặc dù các nhân viên vệ sinh môi trường liên tục đi thu rác. Đội thanh niên tình nguyện cũng đến từng khu vực để gom những thứ mọi người bỏ đi. Nhưng hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người tập trung một lúc thì cần ý thức giữ vệ sinh chung của mỗi cá nhân.
Hà Nội đang đến gần hơn với ngày đại lễ, những hình ảnh và xúc cảm đẹp nhất đang phụ thuộc ở trách nhiệm và ý thức chung của tất cả mọi người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.