Người hâm mộ đạp xe hơn 17000 km từ Nam Mỹ đến Missouri xem trận đấu của Argentina

VTV.vn - Ba người hâm mộ của Argentina đã đạp xe 17.700 km từ Nam Mỹ đến Kansas City, Missouri (Mỹ) để xem trận đấu của đội nhà với Algeria mà không có vé trong tay.

Phản ứng của người hâm mộ Argentina trong trận đấu Bảng J giữa Argentina và Algeria tại Thành phố Kansas sáng 17/6. (Ảnh: AP/Charlie Riedel)

Phản ứng của người hâm mộ Argentina trong trận đấu Bảng J giữa Argentina và Algeria tại Thành phố Kansas sáng 17/6. (Ảnh: AP/Charlie Riedel)

Khi nhà đương kim vô địch Argentina trở lại đấu trường World Cup vào sáng 17/6 (theo giờ Việt Nam), không có quãng đường nào là quá xa và không có tấm vé nào là quá đắt đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của đội bóng này.

Theo AP, có ba người hâm mộ của Argentina đã đạp xe 17.700 km từ Nam Mỹ đến Kansas City, Missouri (Mỹ) mà không có vé trong tay. Một nhóm khác đã lái xe 20 tiếng đồng hồ, chỉ ăn bánh mì kẹp để tiết kiệm tiền. Daniel Otero, một người hâm mộ 73 tuổi, đi xem giải đấu lần thứ bảy, đang chi khoảng 100.000 USD để ông và hai con trai có thể xem đội tuyển thi đấu trong những tuần tới.

"Chúng tôi phát cuồng vì Argentina" - ông Daniel Otero nói - "Đó là lý do tại sao chúng tôi chi nhiều tiền như vậy để xem đất nước mình, đội tuyển quốc gia của mình thi đấu".

Sự cuồng nhiệt đó đã được đền đáp ở Kansas City khi đội tuyển mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria. Người ghi cả ba bàn thắng đó là huyền thoại Lionel Messi, người sẽ bước sang tuổi 39 vào tuần tới, và có thể đang chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Người hâm mộ đạp xe hơn 17000 km từ Nam Mỹ đến Missouri xem trận đấu của Argentina - Ảnh 1.
Người hâm mộ đạp xe hơn 17000 km từ Nam Mỹ đến Missouri xem trận đấu của Argentina - Ảnh 2.

Những hình ảnh của Messi trong trận đối đầu với Algeria. (Ảnh: AP)

"Argentina bây giờ giống như Chicago Bulls với Michael Jordan vậy" - Juan Martin, một người hâm mộ 43 tuổi, đến từ Buenos Aires, Argentina, nói trước trận đấu - "Thời đỉnh cao, anh ấy có người hâm mộ trên toàn thế giới. Argentina có người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ Messi".

Martin dự định dành tháng tới để theo dõi đội tuyển cùng bạn gái, Agostina Gomez Uvia (31 tuổi). Chuyến đi này anh ước tính sẽ tiêu tốn của mỗi người khoảng 20.000 USD. Tương tự, Otero cũng chi 40.000 USD chỉ riêng cho vé.

Otero và con trai, Franco Otero (27 tuổi) ngạc nhiên khi thấy các gia đình người Mỹ cũng mặc áo đấu của Argentina, in tên Messi. Franco nói: "Tôi không thể nhớ một đội tuyển Argentina nào mà không có Messi".

"Anh ấy đã thay đổi cuộc chơi" - Manuel Valdes, một kỹ sư 29 tuổi đến từ Corrientes, Argentina, người đã đến xem trận đấu cùng cha và em trai, nói.

Tại bãi đậu xe bên ngoài sân vận động, cậu bé Andre Cornuz 11 tuổi đến từ Miami, cùng cha mình dựng cờ trên nóc một chiếc xe tải trước trận đấu. Phía trước, các thành viên của ban nhạc Los Sin Entradas (nghĩa là: Những người không có vé) xếp hàng trống. Người qua đường dừng lại chụp ảnh trước màn trình diễn, bao gồm một biểu ngữ khổng lồ có dòng chữ "Lio Te Quiero" - "Tôi yêu anh, Lio" - và một bức ảnh của Messi.

Người hâm mộ đạp xe hơn 17000 km từ Nam Mỹ đến Missouri xem trận đấu của Argentina - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

"Tôi lớn lên cùng Messi" - Andre nói, cha cậu bé là người Argentina và thường xuyên về thăm gia đình - "Tôi rất gắn bó với quê hương".

Điểm dừng chân tiếp theo của ban nhạc là Dallas, nơi Argentina sẽ thi đấu tiếp theo, và sau đó "bất cứ nơi nào đội tuyển đưa chúng tôi đến" - Andre nói.

Pam Kramer, giám đốc điều hành của ủy ban tổ chức Kansas City, đã bày tỏ sự kinh ngạc trong tuần qua trước những nỗ lực mà người hâm mộ Argentina đã thực hiện để ủng hộ nhà vô địch World Cup 3 lần bao gồm cả bộ ba người hâm mộ đã đạp xe đến Kansas City kịp xem trận khai mạc.

"Chúng tôi có ba vận động viên đua xe đạp người Argentina đến đây, và họ đến mà không có vé. Và người dân ở hạt Johnson (Kansas) nói: "Các bạn biết đấy, chúng tôi cũng là người hâm mộ. Chúng tôi sẽ đảm bảo các bạn được xem trận đấu"" - Kramer nói - "Và điều đó là chân thành. Không ai làm điều đó để phô trương. Chúng tôi muốn mọi người thấy những gì chúng tôi thấy, rằng nơi này thực sự rất đặc biệt".

Người hâm mộ đạp xe hơn 17000 km từ Nam Mỹ đến Missouri xem trận đấu của Argentina - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Ba giờ trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ Argenitina đã xếp hàng để vào sân vận động. Jorgelina Skorput, 34 tuổi, đến từ thành phố New York, đã chờ đợi cùng bạn bè trong khi các sĩ quan cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra đám đông. Họ đã lái xe hai ngày để đến đây, ăn bánh mì kẹp và ở tại một Airbnb cách thị trấn một giờ vì giá rẻ hơn. Skorput sinh ra ở Rosario, Argentina và chuyển đến Mỹ khi 9 tuổi.

Tổng cộng, cô ước tính chuyến đi đã tiêu tốn của mình khoảng 2.000 USD, bao gồm cả vé xem trận đấu trị giá 800 USD. Cô nói: "Tôi cảm thấy đây là lần duy nhất, cơ hội duy nhất mà tôi có được để xem World Cup".

Người hâm mộ đạp xe hơn 17000 km từ Nam Mỹ đến Missouri xem trận đấu của Argentina - Ảnh 5.Bảng J FIFA World Cup 2026™| Argentina 3-0 Algeria: Messi mang tới màn trình diễn thượng hạng

VTV.vn - Trận đấu giữa Argentina và Algeria diễn ra vô cùng hấp dẫn khi trở thành sân khấu để Messi xô đổ thêm những kỷ lục tại FIFA World Cup.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.