Vào ngày đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 2 - 0 trước đội tuyển U23 Philippines thì hàng nghìn cổ động viên Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản đã không quản đường xa xa xôi công việc bận rộn để tới sân cổ vũ cho các cầu thủ.
Trên chuyến tàu đến sân Minato Soccer Field, nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam vô tình mất gặp những thanh âm quen thuộc cùng lá cờ đỏ sao vàng. Gia đình chị An đã xin nghỉ làm một buổi chiều để cùng nhau đi xem U23 Việt Nam thi đấu. Anh Trọng trên đường đến sân cũng không quên mua chiếc áo đó của đội tuyển. Những miếng sticker cùng biểu ngữ được những người Việt xa quê chia sẻ với nhau để cùng tiếp sức cho những chiến binh sao vàng.

Những tiếng hô vang Việt Nam vô địch vang lên không ngớt. Có những khoảnh khắc tiếc nuối, hồi hộp, lo âu. Nhưng rồi tất cả vỡ hòa với liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối trận. Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam tại Nhật Bản đã biến sân Minato Soccer Field trở thành sàn diễn cho lễ hội của riêng mình.
U23 Việt Nam giành chiến thắng dưới sân. Còn trên khán đài thì những cổ động viên Việt Nam cũng giành chiến thắng theo một cách rất riêng của mình. Sân Minato Soccer Field chỉ có sức chứa khoảng 6.700 chỗ ngồi nhưng thanh âm trên sân cho thấy nhiều điều thú vị. Những người Việt Nam xa quê đã cho thấy rằng dù ở bất kỳ đâu thì cũng mang cho mình tình yêu quê hương đất nước và cho thấy rằng người Việt Nam thực kỳ yêu bóng đá.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.