(Ảnh chụp màn hình)
Người Lào đón Tết Việt tại thủ đô Vientiane trong gia đình Thượng tướng Suvon Lueangbounmi, con nuôi của một người mẹ Việt Nam, nơi nhiều năm qua luôn tổ chức Tết Nguyên đán của Việt Nam và Tết của người Thái đỏ tại Lào. Trong không khí sum vầy, Tết không còn là của riêng một dân tộc mà trở thành biểu tượng của tình thân, sự giao thoa và lòng tri ân bền bỉ theo thời gian.
Tết năm nào cũng vậy, sau nghi thức cúng tổ tiên theo phong tục người Thái đỏ, Thượng tướng Suvon và gia đình lại xuống căn nhà nhỏ thắp hương lên bàn thờ bố mẹ nuôi người Việt. Năm nay, Tết của gia đình ông thêm phần trọn vẹn khi trên bàn thờ đã có thêm bức ảnh của bố nuôi, liệt sĩ chống Mỹ, người ông chưa từng gặp mặt, cùng đầy đủ bánh chưng, đào, quất, mâm ngũ quả và bánh kẹo như Tết Việt.
Thượng tướng Suvon Lueangbounmi chia sẻ trước đây chỉ có ảnh mẹ nuôi, nay cả hai cụ cùng hiện diện tại Lào bên con trai. Ông cũng gọi điện cho các em ở Việt Nam, vui vẻ nhắc tới bánh chưng dài và bánh chưng vuông trong ngày Tết.

(Ảnh chụp màn hình)
Sang Việt Nam học phổ thông từ năm 1970, Thượng tướng Suvon được gia đình bà Ngô Thị Hùng ở tỉnh Bắc Ninh nhận làm con nuôi. Gần 6 năm sống cùng gia đình mẹ nuôi, năm nào ông cũng đón Tết cùng mẹ và các em. Sau khi tìm lại được gia đình mẹ nuôi vào năm 2015, ông duy trì Tết “2 trong 1”, vừa theo phong tục người Thái đỏ của vợ, vừa theo phong tục Tết Việt Nam.
Thượng tướng Suvon Lueangbounmi cho biết Tết Việt Nam không xa lạ với người Lào, nhiều người cũng đón Tết Việt. Việc kết hợp 2 dòng văn hóa giúp hòa nhập và tăng thêm tình yêu thương giữa nhân dân Việt Nam và Lào.
Ông Kanthong Soukleuangkhum cho biết người Thái đỏ đón Tết với bánh dạng dài và không có hoa, nhưng tại nhà Thượng tướng Suvon có cả bánh chưng, hoa đào, quất do có mẹ nuôi ở Việt Nam nên cách tổ chức giống Tết Việt.
Trong nắng Xuân tại Vientiane, những bài hát Việt cùng điệu lăm vông truyền thống khiến Tết “2 trong 1” tại gia đình Thượng tướng Suvon thêm gắn kết, thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Bánh chưng xanh, sắc đỏ hoa đào cùng các món truyền thống của người Thái đỏ và điệu lăm vông trên nền những bài hát về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào tạo nên một mùa Xuân đa sắc, thể hiện tình đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.