(Ảnh chụp màn hình)
Cuộc đoàn tụ với con trai sau gần 3 ngày mất liên lạc đã mang lại niềm hy vọng giữa những mất mát do trận lũ quét thảm khốc tại Nepal.
Giữa khung cảnh hoang tàn sau trận lũ quét, cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale đã may mắn sống sót nhờ nhanh trí chạy vào rừng và trèo lên cây cao tránh lũ, trước khi được giải cứu và đoàn tụ với gia đình.
Chị Matti Maya Tamang vỡ òa sung sướng khi được thông báo con trai vẫn còn sống sau gần 3 ngày mất hoàn toàn liên lạc. Kể từ khi trận lũ quét cuốn trôi ngôi trường nơi Zoyal đang học, chị gần như hóa dại và kiệt sức vì vượt qua những cánh rừng đầy đỉa và nước lũ để tìm con trong tuyệt vọng.

(Ảnh chụp màn hình)
“Tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng và tin rằng con tôi không còn nữa. Khi nhận được điện thoại báo tin con đang được điều trị tại Kathmandu, tôi chỉ mong sao được ôm con vào lòng ngay lập tức”, chị Matti Maya Tamang chia sẻ.
Zoyal bị gãy chân và có nhiều vết thương trên người. Em được đưa bằng trực thăng tới Trung tâm Chấn thương ở thủ đô Kathmandu để cấp cứu. Hiện sức khỏe của em đã ổn định.
Trong bối cảnh lũ quét đã cướp đi sinh mạng của hơn 620 người tại Nepal, sự sống sót kỳ diệu của Zoyal là tia hy vọng ấm áp giữa vùng lũ dữ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.