Người phụ nữ Tây Nguyên bền bỉ 12 năm gieo những hạt mầm yêu thương

VTV.vn - "Làm bất cứ việc gì cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu" - chị Dương Thị Tuyết luôn khắc ghi lời dặn của người cha cựu chiến binh của mình.

Ở vùng đất đỏ bazan của Đắk Lắk, hành trình thiện nguyện của Dương Thị Tuyết và Câu lạc bộ Nhịp cầu yêu thương Krông Năng đã kéo dài hơn một thập kỷ. Từ những chuyến đi đầu tiên còn nhiều thiếu thốn, đến nay những con số mà chị và các cộng sự thực hiện đã trở thành niềm tự hào của cả cộng đồng.

Hơn 5.000 học sinh nữ được giáo dục sức khỏe sinh sản để ngăn chặn tình trạng tảo hôn; 80.000 suất ăn miễn phí đã được trao đến những học trò vùng cao; 300 suất học bổng từ dự án Sunflower giúp các em tiếp tục đến trường; cùng 77.000 hộp sữa được gửi đi trong dự án Quỹ sữa cho trẻ vùng cao. Đó không chỉ là những con số, mà là hàng trăm ngàn nụ cười và hy vọng được gieo xuống những bản làng xa xôi.

Người phụ nữ Tây Nguyên bền bỉ 12 năm gieo những hạt mầm yêu thương- Ảnh 1.

Chị Dương Thị Tuyết là một trong những nhân vật của Việc tử tế thàng 3.

Chị Dương Thị Tuyết nói có lẽ chính những lời giản dị mà cha chị nhắc nhở đã giúp chị kiên trì với hành trình thiện nguyện suốt 12 năm qua, để rồi năm 2025 chị được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Nhưng với chị Tuyết, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những danh hiệu, mà ở khoảnh khắc nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao có thêm một bữa cơm no và thêm niềm tin để tiếp tục ước mơ.

Người phụ nữ Tây Nguyên bền bỉ 12 năm gieo những hạt mầm yêu thương- Ảnh 2.Việc tử tế tháng 3 "Gieo vạt nắng xanh": Câu chuyện của những người gieo lòng tốt và niềm tin

VTV.vn - Ba câu chuyện từ ba vùng đất khác nhau đã gặp nhau ở một điểm chung: mỗi người, bằng cách riêng của mình, đang âm thầm gieo những "vạt nắng" của lòng tốt và niềm tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.