Tối 25/2, sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh Cám ơn người đã thức cùng tôi chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như diễn viên Thanh Thúy, Ma Ran Đô, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lan Thy, ca sĩ Phùng Khánh Linh cùng nhóm hài độc thoại Sài Gòn Tếu… Điều này đã tạo thành động lực lớn cho ekip làm phim trẻ của đạo diễn Chung Chí Công và các diễn viên Trần Doãn Hoàng, Võ Phan Kim Khánh, Nguyễn Hùng, Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn, Tào Nhân, Thiếu Lan, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, bé Tú Anh và bé Candy Khánh Đan.

Đoàn phim trong buổi chiếu ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.
Phim do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện, xoay quanh hành trình theo đuổi ước mơ của những người trẻ và sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ từ những mối quan hệ xung quanh: tình thân, tình yêu và tình bạn. Để thực hiện bộ phim này trong 7 năm, vợ chồng anh đã cố gắng tích góp từ công việc làm phim quảng cáo để đủ nguồn lực tài chính làm phim mà không gặp áp lực doanh thu. Tên phim Cám ơn người đã thức cùng tôi cũng là lời cám ơn anh dành cho vợ - giữ vai trò sản xuất của phim và là người đồng hành bền bỉ.
Các nhân vật trong phim là Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng đóng), Mộng Hoài (Kim Khánh đóng) đều được xây dựng từ hành trình trưởng thành của chính anh. Họ còn rất trẻ nhưng đã phải gánh trên vai trách nhiệm với cuộc đời mình và cả người khác. Bộ phim không tô hồng tuổi trẻ. Nó nhìn thẳng vào mâu thuẫn, va vấp, những lựa chọn đầy bản năng, để rồi từ đó, mỗi nhân vật tự kiến tạo hành trình trưởng thành của mình. Thông điệp ấy được đặt trong bối cảnh xã hội nơi người trẻ ngày càng phải tự lập sớm, đối diện áp lực nghề nghiệp và kỳ vọng gia đình. “Các nhân vật trong phim đều rất trẻ nhưng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và cả người khác. Ở đó có sự hòa trộn, mâu thuẫn của những điều rất đúng và cũng rất sai”, đạo diễn cho biết.

Hai diễn viên chính Kim Khánh và Doãn Hoàng trong buổi ra mắt phim.
Thay vì chạy theo những gương mặt đã quen thuộc với khán giả đại chúng, đạo diễn Chung Chí Công lựa chọn đặt yếu tố phù hợp với nhân vật lên hàng đầu. Với anh, điều quan trọng nhất không phải danh tiếng, mà là khả năng hóa thân trọn vẹn để truyền tải đúng tinh thần và cảm xúc mà bộ phim hướng tới.
Chia sẻ về hành trình tìm kiếm nữ chính, đạo diễn thừa nhận đây là một trong những thử thách lớn nhất của ê-kíp. Nhân vật đòi hỏi một diễn viên trẻ không chỉ có khả năng diễn xuất mà còn phải hát, nhảy tốt và giao tiếp tiếng Anh lưu loát - những yêu cầu khắt khe để đảm bảo tính chân thực của vai diễn. Sau nhiều vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, cái tên được lựa chọn là Võ Phan Kim Khánh. Theo đạo diễn, Kim Khánh là một “ẩn số” hoàn toàn mới, một gương mặt anh chưa từng biết đến trước đó nhưng lại hội tụ đầy đủ những yếu tố mà vai diễn yêu cầu. Kim Khánh đã học thủ ngữ để phục vụ cho vai diễn.
Tương tự Kim Khánh, nam chính Trần Doãn Hoàng cũng là một phát hiện mới với đạo diễn trong dự án này. Chung Chí Công hài hước kể rằng, ngay từ khoảnh khắc nam diễn viên bước vào phòng thử vai, anh đã có linh cảm đây chính là nhân vật nam chính mình tìm kiếm - từ ngoại hình, phong thái đến cách ăn mặc - dù chưa kịp chứng kiến bất kỳ phần thể hiện nào.

Nguyễn Hùng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường vui nhộn của bộ phim.
Riêng với Nguyễn Hùng, đạo diễn Chung Chí Công tiết lộ anh là diễn viên đầu tiên được ê-kíp chọn ngay. "Hùng là người có tính cách rất quyết liệt, bạn luôn chủ động đi tìm cơ hội cho mình. Trước đây tôi đã từng gặp Hùng trong một quán cafe. Bạn chủ động chào hỏi và kết bạn với tôi. Nhìn vẻ ngoài lãng tử, tôi đã nghĩ một ngày nào đó cũng sẽ mời Hùng đóng phim của mình. Tôi vẫn nhớ trước ngày chọn vai thì bạn ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi. Ban đầu lịch đã kín nhưng có một lý do đặc biệt mà một diễn viên đã lỡ hẹn. Do vậy tôi gọi ngay cho Nguyễn Hùng để bạn đi từ quê xuống TP Hồ Chí Minh cho kịp ngày. Lúc bấy giờ Hùng đã đóng một số phim ngắn và ca khúc Phép màu được nhiều người yêu thích". Ngay sau đó, Nguyễn Hùng đã được nhận vai Khang nhờ tinh thần hết mình cho đam mê rất phù hợp với nhân vật.
Tuy nhiên sau này Nguyễn Hùng mới biết Trần Doãn Hoàng khi đi tuyển vai nam chính Minh Hiếu đã hát bài Phép màu, trong khi bản thân anh thì lại chọn ca khúc khác. "Nếu ngày đó em hát bản hit của mình thì anh không có cơ hội 'cướp' vai chính của em đâu nhé!", Nguyễn Hùng hài hước trêu đồng nghiệp trong buổi họp báo. Tuy có hơi tiếc nuối vì không được chọn vào vai chính nhưng nhân vật Khang của anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" khởi chiếu vào ngày 27/2/2026.
Là phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm – gia đình kết hợp yếu tố âm nhạc, Cảm ơn người đã thức cùng tôi gây chú ý khi sở hữu tổng cộng 14 ca khúc nhạc phim, trở thành tác phẩm Việt có số lượng nhạc phim nhiều nhất từ trước đến nay. Giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu đảm nhiệm sản xuất và hòa âm phối khí. “Gu âm nhạc của khán giả hiện nay đa dạng và văn minh hơn rất nhiều từ hành động mua vé xem concert, mua nhạc số,... Đó là tín hiệu tốt để nghệ sĩ thử những điều mới. Tôi đã đầu tư rất nhiều vào phần sản xuất âm nhạc của phim, từ số lượng nhạc công, thời gian làm nhạc đến quy mô thu âm”, Phạm Hải Âu chia sẻ.
Những đại cảnh được đầu tư cùng phần hòa âm chỉn chu tạo nên tổng thể vừa giàu tính điện ảnh, vừa gần gũi với thị hiếu nghe nhạc đương đại. Trong số các ca khúc được chú ý nhiều nhất có A Little Dream Of Me, Cám ơn người đã thức cùng tôi, Ngày đầu tiên của mùa xuân… Đặc biệt, Ở trong khu rừng do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện không chỉ là một bản nhạc phim mà còn là tiếng lòng của nhân vật Khang do chính anh đảm nhiệm trong phim, tạo nên lớp cảm xúc tự sự xuyên suốt tác phẩm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.