Một năm qua đánh dấu một giai đoạn chuyển mình đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Nguyễn Hùng. Từ một gương mặt trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trước ống kính, anh dần khẳng định mình qua các dự án phim ảnh và âm nhạc, trở thành cái tên quen thuộc với khán giả. Anh góp mặt trong những dự án điện ảnh đặc biệt như Mưa đỏ, Đàn cá gỗ, Cám ơn người đã thức cùng tôi... Mỗi tác phẩm của Nguyễn Hùng đều để lại dấu ấn riêng khó quên.
Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, anh nổi bật với sáng tác âm nhạc, thậm chí viết ca khúc ngay trong quá trình quay phim - một trải nghiệm mà anh gọi là "bất ngờ nhưng rất thật với cảm xúc". Từ Phép màu, Còn gì đẹp hơn đến Ở trong khu rừng đều là những ca khúc chinh phục người nghe bằng sự mộc mạc, gần gũi. Điều góp phần tạo nên thành công này chính là trải nghiệm thực tế của Nguyễn Hùng trong bộ phim với vai trò diễn viên. Nhờ vậy anh mới viết được những lời ca chạm đến trái tim người nghe từ cảm nhận sâu sắc của bản thân.
Trong cuộc trò chuyện với Thời báo VTV, Nguyễn Hùng chia sẻ thẳng thắn về những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu, nỗi lo về sức lực và cách anh đối diện với những cơ hội đang mở ra trước mắt.

Nhân vật Duy Khang là đạo diễn trẻ nhiều ước mơ
Năm vừa qua là giai đoạn bùng nổ của anh với loạt thành công về điện ảnh và âm nhạc. Anh có thể chia sẻ chút cảm xúc không?
Tôi thấy mọi việc đang ở ngoài sức tưởng tượng của mình. Có sự kiện tôi đã trải qua nhiều khi còn không nhớ hết, may mắn được mọi người lưu giữ lại.
Dù cùng thành công ở 2 lĩnh vực, nhưng nói thật lòng là anh đặt ước mơ nào lớn hơn?
Từ "ước mơ" khiến tôi luôn lăn tăn từ trước đến nay vì tôi hoàn toàn không có ước mơ ở điện ảnh lẫn âm nhạc. Tôi chỉ mong muốn được đóng phim, sáng tác, ca hát. Nghĩa là tôi chỉ mong muốn có cơ hội được làm việc chứ không có ước mơ, kỳ vọng. Tôi cũng không ưu tiên lĩnh vực nào.
Bộ phim Cám ơn người đã thức cùng tôi có chủ đề về ước mơ của những người trẻ tuổi cho lĩnh vực nghề nghiệp, cuộc sống mà mình theo đuổi. Anh thấy mình giống với nhân vật nào trong phim?
Khi đọc kịch bản, tôi thấy 80% bản thân mình ở đó, không chỉ là nhân vật Duy Khang của tôi mà còn các nhân vật xung quanh đã có hầu hết quá trình tôi thực sự trải qua ngoài cuộc sống.
Để có được bước tiến đáng nhớ của Đàn cá gỗ, Mưa đỏ, anh đã trải qua giai đoạn 4 năm hoang mang trên con đường mình đã chọn và gặp nhiều khó khăn kinh tế. Khi đó anh đã nghĩ gì?
Khoảng thời gian chờ thông báo mình được tham gia dự án đầu tiên thật ra không dài lắm, nhưng tôi đã có rất nhiều suy nghĩ. Lúc đó tôi nghi ngờ khả năng của mình nhiều lắm. Tôi không chắc mình có làm được hay không. Nhưng sau khi mọi thứ diễn ra, những việc mình làm được và được mọi người biết đến, đón nhận, thì nỗi lo về năng lực giảm đi khá nhiều. Bây giờ tôi lo nhất là sức lực. Tôi luôn tự hỏi mình có đủ sức để tiếp tục cống hiến không, vì những cơ hội đang đến rồi, nếu mình không cố gắng thật nhiều để làm tốt thì sau này nhìn lại có thể sẽ tiếc trong tương lai. Đó là những thay đổi của tôi khác so với trước đây.
Anh có sợ guồng quay công việc sẽ khiến bản thân không còn giữ được sự hồn nhiên, mộc mạc như mọi người đang yêu quý mình?
Tôi cũng có ý thức được chuyện đó và đang cố gắng sắp xếp và cân bằng mọi việc.
Ca khúc Ở trong khu rừng đã được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
Đạo diễn Chung Chí Công nói tôi viết ca khúc mới ngay khi đang đọc kịch bản. Tuy nhiên tôi hơi lo sợ vì phim sắp bấm máy rồi, có thể không kịp. Tôi có trao đổi với anh Công về hướng phát triển cho ca khúc. Chúng tôi trò chuyện nhiều lắm. Tuy nhiên bản nhạc sau cùng Ở trong khu rừng hoàn toàn khác so với dự tính ban đầu.
Ca khúc được viết trong khoảng thời gian tôi đang đi quay phim. Tôi cũng không biết tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh và nhiều đến vậy. Tự nhiên mọi chuyện dẫn mình đến kết quả như vậy thôi.
Anh có kỳ vọng Ở trong khu rừng thành công như các ca khúc trước đây không?
Ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ không được quyết định bởi người tạo ra ca khúc mà từ khán giả. Tôi chỉ sáng tác chứ không thể dự đoán, can thiệp. Khi viết nhạc, tôi chỉ mong muốn ca khúc đáp ứng tốt nhất cho tổng thể của bộ phim. Nếu điều đó thành công thì tôi đã được mục đích của mình.
Hình ảnh hoá trang của Nguyễn Hùng khi hát "Ở trong khu rừng".

Kim Khánh và Nguyễn Hùng trong phim "Cám ơn người đã thức cùng tôi".
Nhân vật Duy Khang từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện như một người anh em thân thiết với Mộng Hoài (Kim Khánh đóng), nhiều năm sau mới mạnh dạn tỏ tình. Tình yêu thầm lặng ấy đã trải qua biến cố nhưng cuối cùng vẫn không có được kết quả tốt đẹp. Ở ngoài đời, anh có từng rơi vào trường hợp như vậy chưa?
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Nguyễn Hùng và Duy Khang trong phim đó! (cười) Người dễ thương như Nguyễn Hùng thì nói thích ai chắc người ta cũng sẽ nói thích lại thôi. Yêu thì cứ nói ra mạnh dạn để bày tỏ. Người ta yêu lại thì yêu, không yêu lại thì thôi. Cứ giấu ở trong lòng làm gì. Tôi thấy Duy Khang "bờm" lắm!
Vậy là anh chưa từng tỏ tình thất bại bao giờ?
Do tôi ít nói yêu ai, hoặc tôi nhắm được là người kia cũng có tình cảm với mình thì mới nói cho họ biết.

Nguyễn Hùng là nghệ sĩ có nhiều bước tiến nổi bật trong năm 2025.
Gia đình đóng vai trò thế nào trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của anh?
Một trong những điều tôi may mắn là dù gia đình không có điều kiện nhưng ba mẹ chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải phụ giúp gia đình. Mong muốn lớn nhất của ba mẹ tôi là tôi có được một cuộc sống thoải mái, tự do, an toàn. Như thế là đủ.
Cám ơn những chia sẻ của anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.