Trong gia tài sáng tác hơn 40 năm của mình, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã xuất bản hơn 30 đầu sách gồm tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn và hồi ký. Đặc biệt, nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim và ghi dấu ấn với khán giả nhiều thế hệ. Tiểu thuyết Ngọc trong đá được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 1991; Ngôi sao cô đơn được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 1992.
Vĩnh biệt mùa hè được đạo diễn Lê Hoàng Hoa chuyển thể thành phim điện ảnh năm 1992 với diễn xuất của Việt Trinh và Lê Công Tuấn Anh. Tác phẩm này sau đó tiếp tục được chuyển thể thành phim truyền hình 12A và 4H (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Trần Quốc Trọng) phát sóng trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật trên VTV3 và trở thành một trong những bộ phim tuổi học trò được yêu thích trong thập niên 1990.
Dù ở phiên bản nào, tiểu thuyết văn học hay phim ảnh, khán giả cũng lưu luyến ghi nhớ câu chuyện về nhóm nữ sinh cùng có tên mang vần H. Tình bạn, những cảm xúc tuổi học trò, những cá tính khác biệt, rung động ở năm học cuối cấp, trước ngưỡng cửa Đại học đã gieo vào lòng người đọc, người xem những ấn tượng khó quên.

Truyện dài "Đời đôi lần lúng túng" được nhà văn Nguyễn Đông Thức giới thiệu ở tuổi U80
Có lẽ vì thế khi đọc cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Đông Thức Đời đôi lần lúng túng, một vùng ký ức như được khơi lại. Thế giới nhân vật trong Đời đôi lần lúng túng là những chàng trai cô gái trưởng thành, ở thời điểm rực rỡ cả về công danh sự nghiệp, nhan sắc nhưng cũng đồng thời mang theo cả nhiều thăng trầm cuộc sống, những góc khuất khó tỏ bày đằng sau hình ảnh tưởng như đáng mơ ước.
Điểm chung giữa hai tác phẩm văn học ra đời cách nhau hơn 30 năm vẫn là câu chuyện về tình bạn giữa những cô gái. Lần này họ là Tam cô nương từng gây thương nhớ cho các anh bạn cùng giảng đường Đại học. Thông qua câu chuyện của Hoàng Hoa, Hoài Thu và Mỹ Duyên, từ thời sinh viên đến khi bước vào đời sống gia đình, Đời đôi lần lúng túng mang đến cho người đọc nhiều góc nhìn gần gũi, thực tế về tình yêu, hôn nhân và những lựa chọn của người phụ nữ trước biến cố. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện và quyết định riêng: người chịu đựng, người mạnh mẽ bước tiếp, người loay hoay giữa yêu thương và tổn thương. Nhưng họ có điểm chung là yêu hết mình, luôn khát khao được yêu thương và sống đúng với giá trị của bản thân.
Không né tránh hiện thực, tác phẩm nhắc đến những góc khuất trong đời sống hôm nay: ngoại tình, sự ích kỷ trong các mối quan hệ, những áp lực vật chất, cảm giác cô đơn ngay trong chính gia đình mình và cả những tổn thương kéo dài nhiều năm, sự thay đổi trong quan niệm từ tình yêu của tuổi mới lớn đến cuộc sống hôn nhân gia đình.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình
Tác giả Nguyễn Đông Thức cũng từng dí dỏm chia sẻ rằng: "Đời đôi lần lúng túng có vẻ là một truyện ngôn tình. Mà lại của một ông U80 lần đầu thử viết thể loại này". Ông cũng để ngỏ cho người đọc cảm nhận về cuộc đời, số phận, sự lựa chọn của mỗi nhân vật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.