Không khí kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa trên khắp cả nước với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và những hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.
Tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện lịch sử sau đó được Người trịnh trọng đọc trước hàng vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam trước quốc dân đồng bào và thế giới.
Trong những ngày này, nhiều người dân đã về với ngôi nhà 48 Hàng Ngang để hiểu hơn, cảm nhận rõ hơn về những ngày đặc biệt trước thời khắc lịch sử thiêng liêng và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Giữa những ngày tháng 9, trở về 48 Hàng Ngang là trở về với một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc.
Căn phòng nhỏ trên tầng 2, nơi Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Chiếc giường đơn sơ bác thường nằm nghỉ, hay chiếc bàn nơi Bác cùng các đồng chí Trung ương Đảng làm việc và thông qua các quyết sách quan trọng, không gian đưa người xem trở lại những ngày tháng lịch sử
81 năm đã qua, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang vẫn là một chứng nhân đặc biệt của mùa Thu năm 1945. Từ căn phòng nhỏ nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, những câu chuyện của lịch sử hôm nay được kể lại bằng nhiều cách, gần gũi và sống động hơn.
Giữa những ngày tháng 9 này, trở về 48 Hàng Ngang cũng là trở về với một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc, để thêm hiểu, thêm tự hào và trân quý những giá trị của ngày hôm nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.