Tấm vé máy bay, quà tặng từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là món quà Tết rất quý với anh Nguyễn Trọng Tuyên (quê ở Nho Quan, Ninh Bình). Trằn trọc cả đêm nên sáng anh Tuyên đến sân bay sớm, dù chiều mới đến chuyến bay.
Anh Nguyễn Trọng Tuyên (công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam) chia sẻ: "Mọi năm mình về Tết bằng xe công đoàn của công ty, năm nay được cho vé máy bay về quê, đi nhanh hơn, ở nhà với cha mẹ được nhiều hơn".

Hàng trăm chuyến tàu, chuyến xe và chuyến bay miễn phí đã được tổ chức đưa người lao động, sinh viên khó khăn về quê đón Tết.
Vượt lên giá trị về vật chất hay một hành trình, 550 người như chị Mùi, anh Tuyên hay cả gia đình 4 người của chị Mai Ka ở tỉnh Tây Ninh sẽ từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội, Huế và Nghệ An để mang những cảm xúc rất Tết đến khắp các vùng miền trên 3 chuyến bay công đoàn. Đây cũng chính là động lực để hàng không quốc gia Việt Nam sẵn sàng ưu tiên bố trí các chuyến bay chuyên biệt ngay vào thời điểm áp lực nhất với ngành vận tải hành khách.
Từ TP Hồ Chí Minh, những chuyến tàu mùa xuân cũng đang đưa gần 3.000 người về quê. Hàng trăm chuyến xe cũng lăn bánh đưa cả chục nghìn đoàn viên, người lao động, sinh viên và người thân về sum họp, vui Tết đoàn viên.
Những lời chúc về nhà ăn Tết vui vẻ cũng là lời hẹn gặp lại trong năm mới ở quê hương thứ hai. Bởi công nhân lao động và gia đình của họ đều biết rằng, đồng hành với họ là tổ chức công đoàn, là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là nghĩa tình cộng đồng. Tết chỉ vui khi là Tết chung của tất cả mọi người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.