Không khí tri ân lan tỏa từ miền núi đến đô thị
Hòa trong những ngày tháng 11 đầy xúc cảm, các trường học trên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là dịp để học sinh thể hiện sự biết ơn với thầy cô, đồng thời để đội ngũ giáo viên khẳng định tinh thần đổi mới, lan tỏa tình yêu nghề.
Tại Trường THCS Ngọc Lập (Phú Thọ), nơi 95% học sinh là người dân tộc Mường, những buổi sinh hoạt trong Câu lạc bộ nghệ thuật trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi chiều. Học sinh được tập chơi nhạc cụ, hát các bài dân ca, tiếp cận những giá trị truyền thống của quê hương.
Em Đinh Văn Long, học sinh lớp 8A2, chia sẻ em đã biết thổi sáo mèo và từng biểu diễn trước toàn trường. "Em muốn học thêm nhiều bài để lan tỏa âm nhạc Tây Bắc đến mọi người", Long nói.
Nhân dịp 20/11, trường cũng thành lập Câu lạc bộ tiếng Mường nhằm giúp học sinh gìn giữ bản sắc văn hóa. Những buổi học sinh – giáo viên cùng trò chuyện bằng tiếng Mường trở thành niềm vui mới của nhiều em.
Em Đinh Thị Thanh Mai (lớp 7A2) bày tỏ: "Em cảm thấy thích thú và tự hào khi học tiếng dân tộc của mình".
Em Lê Đức Minh (lớp 9A1) hào hứng: "Học được vài buổi mà tiếng Mường đã tốt hơn, bố mẹ khen nên em rất tự hào".
Hà Nội rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội tri ân
Tại Hà Nội, không khí 20/11 cũng sôi nổi không kém. Ở Trường THCS Dịch Vọng, hàng trăm học sinh đã miệt mài tập luyện hơn một tháng để chuẩn bị chương trình văn nghệ đặc biệt của trường.
Em Tống Gia Hân (lớp 9A10) cho biết em rất vinh dự khi được tham gia sự kiện lớn, nhất là trong năm trường kỷ niệm 70 năm truyền thống.
Em Trần Tuấn Phong (lớp 9A10) nói: "Bọn em mong tiết mục sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô".
Buổi lễ mở màn bằng tiếng trống hội rộn ràng, theo sau là loạt tiết mục ca múa nhạc được đầu tư công phu của hơn 200 học sinh.
Hiệu trưởng, TS. Phạm Thị Như Hoa chia sẻ: "Năm nay trường tròn 70 năm và vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là dịp để thầy trò tri ân nguồn cội và tiếp lửa cho tương lai".
Những lời chúc của học sinh cũng khiến không khí thêm phần ấm áp. Em Trần Tân Anh (lớp 7A10) gửi lời tri ân: "Con chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người".
Một mùa 20/11 ấm áp, giàu yêu thương
Từ miền núi đến thành thị, mỗi hoạt động đều mang một sắc màu riêng nhưng chung một thông điệp: tri ân những người thầy đã lặng lẽ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ học trò.
Chính những chương trình đầy cảm xúc ấy đã làm nên một mùa 20/11 thật ý nghĩa, để thầy cô thêm tự hào với hành trình gieo chữ, và học trò thêm trân quý những người đã dẫn lối cho mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.