Trong lúc đồng bào phải chịu ảnh hưởng của thiên tai, người dân cả nước luôn có những hoạt động thiết thực để hướng về.
Những ngày qua, nhiều đợt quyên góp quần áo đã được tổ chức để hỗ trợ bà con vùng lũ. Bên cạnh những món đồ hữu dụng, đâu đó vẫn có những thùng hàng chứa đầy trang phục không thể sử dụng, trong tình trạng rách nát, hay hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh.
Vấn đề này không mới, nhưng cứ mỗi đợt cao điểm quyên góp ủng hộ lại được đặt ra, khiến những người tiếp nhận phải băn khoăn rằng liệu người ủng hộ đang cho đi bằng sự sẻ chia thật sự, hay chỉ đơn thuần "dọn tủ quần áo" dưới danh nghĩa từ thiện.
Mỗi lần tiếp nhận các thùng đồ quyên góp, chị Vân (TP Hà Nội) cùng những cộng sự của mình lại đau đầu phân loại những đồ vật có thể dùng được. Từ váy ngủ, đồ bơi, đến những đồ cũ nát đến mức gây mẩn ngứa... khiến ai nấy đều ngán ngẩm.

Mỗi lần tiếp nhận các thùng đồ quyên góp, chị Vân (TP Hà Nội) cùng những cộng sự của mình lại đau đầu phân loại những đồ vật có thể dùng được.
Không ít các đội tình nguyện phải tự đặt ra nhiều quy định về tiêu chuẩn hàng hóa cứu trợ để tránh việc biến các điểm tiếp nhận thành "bãi thu gom đồ phế thải". Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những túi đồ chứa đựng nhiều sự bất ngờ không báo trước, dù đã từ chối rất nhiều trước đó.
Không ít lần, những món đồ quyên góp rách nát, kệch cỡm lại trở thành chủ đề khiến người ta phải bật cười, nhưng phía sau đó có thể là những tổn thương âm thầm đối với những người vốn đang rất cần được trân trọng.
Chỉ khi sự hỗ trợ xuất phát từ sự thấu hiểu và tấm lòng chân thành, những món quà gửi đến đồng bào vùng lũ mới thật sự phát huy giá trị và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái một cách trọn vẹn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.