Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa

VTV.vn - Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” nhằm tôn vinh 65 năm cống hiến của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời khơi dậy trách nhiệm phòng cháy trong cộng đồng.

Chiều ngày 4/10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP Hồ Chí Minh), chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” đã chính thức diễn ra nhằm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tận tụy bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; đồng thời lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ và trách nhiệm chung của cộng đồng.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 1.

Các đại biểu, đại diện lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”.

Những người trở về từ lằn ranh sinh tử

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 3.

Tiết mục mở màn đầy tự hào với ca khúc "Bài ca Cảnh sát PCCC" qua sự thể hiện của các chiến sĩ Phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Bình Minh.

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là phần phóng sự, giao lưu cùng các tấm gương tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH. Tại đây, khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ đầy chân thực về các kỷ niệm cứu hộ cứu nạn cũng như những khó khăn, hiểm nguy của các cán bộ, chiến sĩ. Những câu chuyện nghề đã khắc họa rõ nét tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của các chiến sĩ giữa thời bình.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 4.

Trung tá Nguyễn Hữu Đạo (Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ Phòng PC07), Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận (Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH Phòng PC07) và Thượng sĩ Nguyễn Mai Thi tại buổi giao lưu.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 5.

Một cảnh trong trích đoạn cải lương “Lời thề giữa biển lửa” do NSND Mỹ Hằng và nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo thể hiện.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 6.

Các đại biểu đại diện cho các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ đón nhận những bó hoa tri ân đầy ý nghĩa tại chương trình.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 7.

Đại tá Lê Tấn Bửu - nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh (trái) đại diện thế hệ đi trước trao truyền kinh nghiệm và gửi gắm niềm tin vào bản lĩnh của thế hệ kế thừa - Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Anh hùng LLVTND (phải).

Trách nhiệm không của riêng ai

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 8.

Vượt lên trên quy mô của một buổi diễn, sự kiện một lần nữa khẳng định thông điệp cốt lõi: Phòng cháy là trách nhiệm của toàn xã hội, từ cơ quan, doanh nghiệp đến từng gia đình và cá nhân. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra an toàn tại nơi ở và nơi làm việc, tự trang bị kỹ năng thoát nạn và luôn đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu khi có sự cố xảy ra.

Nhịp sống bình yên: Tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa - Ảnh 9.

Ý nghĩa nhân văn của chương trình được gửi gắm qua lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng phòng cháy, chữa cháy: “Bác chúc các chú thất nghiệp”. Đó là khát vọng để không xảy ra hỏa hoạn, để người lính cứu hỏa không phải bước vào hiểm nguy và mỗi gia đình được sống trong bình yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.