Tạo hình của Angelina Jolie và bạn diễn Louis Garrel trong phim "Couture". (Ảnh: TIFF)
Câu nói trên của ngôi sao Hollywood Angelina trong chuyến tuyên truyền của cô cho phim mới được cho là bóng gió chỉ trích Brad Pitt và ám chỉ cô đã giành lại sức mạnh sau nhiều năm cảm thấy "suy sụp".
Angelina từng là một ngôi sao phòng vé lừng lẫy, tham gia nhiều phim bom tấn mỗi năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, Angelina Jolie đã dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, tránh xa công chúng để tập trung vào gia đình và chỉ phát hành một bộ phim trong năm năm qua.
Mặc dù cô đã thăm dò và trở lại giới giải trí vào năm 2024 với bộ phim Maria, một bộ phim tiểu sử về nữ ca sĩ opera người Ý Maria Callas, nhưng giờ đây cô đã khẳng định rõ ràng rằng mình đã trở lại hoàn toàn.
Angelina hiện đang trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim Couture. Trong phim, nhân vật của cô mắc ung thư vú. Dự án này rất có ý nghĩa với Angelina, sau khi mẹ cô, Marcheline Bertrand, qua đời vì ung thư vú ở tuổi 5. Bản thân Angelina đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú để phòng ngừa bệnh này vào năm 2013.
Angelina cho biết đây là vai diễn giúp cô đối mặt lại với những tổn thương trong quá khứ và dồn hết nỗi đau vào diễn xuất, và bằng cách đó, cô đã vô cùng cởi mở về sự phát triển cá nhân và cách cô tìm thấy chính mình trong những năm gần đây.
Angelina cảm thấy trách nhiệm vô cùng lớn khi đảm nhận vai diễn này, như cô giải thích trong buổi gặp gỡ với truyền thông: "Tôi thường nghĩ về mẹ mình và tôi nghĩ bộ phim này sẽ thật tuyệt vời nếu bà có thể xem được khi trải qua giai đoạn khó khăn này".
Việc tham gia phim Couture cũng khiến Angelina nhớ lại cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú mà cô đã trải qua sau khi biết rằng đột biến gen BRCA1 khiến cô có nguy cơ mắc ung thư vú khoảng 87% và ung thư buồng trứng khoảng 50%.
Trong quá trình quảng bá cho bộ phim Couture, Angelina cũng đã chia sẻ về sự thay đổi trong suy nghĩ của cô trong những năm gần đây. Khi nói về sự trở lại diễn xuất của mình, Angelina tiết lộ rằng cô gần như đã từ bỏ nghề này trước khi kết thúc cuộc hôn nhân với Brad Pitt vào năm 2016.
Cô nói với Variety: "Tôi đã gần như từ bỏ diễn xuất trước khi ly hôn. Tôi tập trung vào công việc đạo diễn... Nhưng rồi đột nhiên, cách duy nhất để ở nhà nhiều hơn và đi xa trong thời gian ngắn hoặc để kiếm được một khoản tiền kha khá, là quay lại diễn xuất. Tôi chỉ nhận những công việc ngắn ngày, gần nhà hoặc những việc tôi có thể đưa các con đi cùng".
Chia sẻ về sự trở lại diễn xuất của mình, Angelina tuyên bố rằng 'tinh thần chiến đấu' của cô cuối cùng đã trở lại và cô phải cảm ơn các con vì điều đó.
"Tôi nghĩ tinh thần chiến đấu của tôi cuối cùng đã trở lại. Tôi đã đánh mất nó một thời gian" -Angelina bày tỏ - "Tôi đã bị suy sụp một chút và giờ đây mọi thứ đang dần hồi phục, phần lớn là nhờ các con tôi, giờ chúng đã lớn và khuyến khích tôi".
Mặc dù Angelina đã chính thức ly thân với Brad Pitt, nhưng cả hai vẫn đang tranh chấp tại tòa án về nhà máy rượu vang Château Miraval ở Pháp. Tuần trước, Brad đã giành được một chiến thắng pháp lý quan trọng, cho phép anh đối mặt trực tiếp với tỷ phú rượu vodka Yuri Shefler, người đã mua lại cổ phần của Jolie trong vườn nho.
Theo hồ sơ tòa án ngày 17 tháng 6 mà People thu được, Tòa án cấp cao California đã chấp thuận yêu cầu của ngôi sao F1 về việc triệu tập các thành viên của Tập đoàn Stoli, do Shefler điều hành. Tuy nhiên, luật sư của Angelina khẳng định những chiến thắng pháp lý gần đây của Brad "không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của vụ án, và chắc chắn không ảnh hưởng đến vụ kiện của bà Jolie".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.