Chất thép của nữ chiến sĩ đặc công
Để nói về chất thép của người phụ nữ, nơi đầu tiên cần đến là những thao trường huấn luyện của các nữ chiến sĩ thuộc khối lực lượng vũ trang, nơi không có sự ưu tiên nào. Dù là nam hay nữ, tất cả đều phải chạy cùng quãng đường, thực hiện cùng số lần động tác, chịu đựng cùng sức ép và phải đạt cùng một mục tiêu trong mỗi bài kiểm tra. Ngay cả với những người lính nam, các bài huấn luyện thể lực cường độ cao, vượt chướng ngại vật hay hành quân dài ngày là một thử thách không nhỏ.
Với các nữ chiến sĩ, những người vốn có thể trạng nhỏ bé hơn, mỗi buổi tập lại càng đòi hỏi nhiều hơn ở sự bền bỉ, ý chí và tinh thần không bỏ cuộc. Trên thao trường ấy, từng bước chạy, từng giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ là quá trình rèn luyện thể lực, mà còn là cách họ tôi luyện bản lĩnh của những "bờ vai thép mang dáng hình phụ nữ".
Tình huống giả định trong bài luyện tập của các chiến đấu viên tại Binh chủng Đặc công. Hai đối tượng nguy hiểm cầm dao đã bị hạ gục bởi những miếng đòn chuẩn xác của nữ chiến sĩ.

Với các nữ chiến sĩ, những người vốn có thể trạng nhỏ bé hơn, mỗi buổi tập đòi hỏi nhiều hơn ở sự bền bỉ, ý chí và tinh thần không bỏ cuộc.
Trước yêu cầu của điều kiện tác chiến hiện đại phải cơ động nhanh và cường độ cao, mỗi nữ chiến sĩ đặc công phải sở hữu một nền tảng thể lực phi thường và sức chịu đựng vượt ngưỡng. Chính vì vậy, huấn luyện nâng cao trình độ võ thuật không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, mà còn là chìa khóa vàng trong nội dung huấn luyện chiến đấu.
Nếu đập gạch thông thường đã khó, thì thực hiện trong sức nóng rực cháy của lửa hay nằm trên bàn kiếm dưới sức công phá của búa tạ còn cam go gấp bội. Quá trình khổ luyện bền bỉ, các nữ chiến đấu viên đã chứng minh bản lĩnh không hề thua kém đồng đội nam.
Bịt mắt tháo lắp súng là "kỹ năng sinh tồn", khẳng định bản lĩnh tinh nhuệ của mỗi chiến sĩ đặc công. Để có thể thao tác chính xác trong thời gian ngắn nhất, người chiến sĩ phải hiểu tường tận cấu tạo và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của súng.
Thao tác thuần thục và kỹ thuật bắn súng điêu luyện là yêu cầu bắt buộc đối với mọi chiến đấu viên đặc công và các bóng hồng quân đội cũng không ngoại lệ. Từ kỹ năng cơ động tiếp cận mục tiêu đến những loạt điểm xạ chính xác, các nữ chiến sĩ phải làm chủ hoàn toàn mọi loại vũ khí.
Tụt dây chiến thuật là một động tác khó trong những bài huấn luyện mô phỏng, đòi hỏi sự dũng cảm, bản lĩnh, sự nhanh nhẹn, khéo léo và dứt khoát, nếu không thực hiện đúng kỹ thuật, sẽ có thể dẫn đến chấn thương, nguy hiểm.
Những hành trình không mỏi
Chất thép của người phụ nữ không chỉ hiện diện ở những ngành nghề đặc thù, mà còn xuất hiện ở các lĩnh vực khác. Trong giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ lao động nữ tham gia lực lượng lao động đạt 62,4%; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 28,2%. Những con số cho thấy, ngày càng nhiều phụ nữ đang chủ động bước ra phía trước, không chỉ để lao động, mà còn để dẫn dắt và tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Chất thép của người phụ nữ dưới đây không chỉ thể hiện ở mặt năng lượng, mà còn ở ý chí khi bắt đầu một hành trình mới ở độ tuổi không còn trẻ trung.
Ở tuổi mà người ta thường đặt xuống những ước mơ để đổi lấy sự bình yên, bà Bình lại lựa chọn cho mình một hành trình mới, trở thành chủ tịch của một hợp tác xã ở độ tuổi 70.
Bà Nguyễn Thị Bình (Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp bản Dao - Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Không căn cứ vào già hay trẻ, mà chỉ cần mình có đam mê hay không và có nhiệt huyết với nó hay không. Tôi đã đi và học hỏi rất nhiều nên biết được cây sả này ngoài việc bán thô có thể làm ra tinh dầu. Khi nhúng tay vào làm rồi nó đam mê lắm, đã làm vào guồng rồi thì phải làm để phát triển".
Hiện nay, hợp tác xã có gần 90 thành viên, trong đó 90% là người Dao. Mỗi thành viên có thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/tháng, một con số rất ý nghĩa với bà con nông dân miền núi. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo là thành viên hợp tác xã đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu từ cây sả chanh.

Bà Nguyễn Thị Bình (Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp bản Dao - Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ).
"Gia đình chồng con hoàn toàn phản đối, nhờ chị em đến tác động với chồng con để làm. Cắm bìa đất gia đình, vay ngân hàng, đầu tiên họ không dám cho vay vì ý tưởng lớn quá không biết có trả được không. Thế nhưng từ sự quyết tâm, sư đam mê và giúp đỡ của các sở, ban ngành nên đã mạnh dạn làm. Đến bây giờ đã trả hết công nợ và thành công nhất là bà con phát triển được kinh tế", bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ thêm.
Khi những năm tháng trên vai đủ khiến người ta tin rằng mọi khởi đầu đều đã muộn thì vẫn còn đó những người vẫn luôn lựa chọn bước tiếp. Phát hiện mình bị ung thư phổi ở tuổi gần 60, không đầu hàng trước số phận, bà Dung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) quyết định viết lại định nghĩa mới cho cuộc đời mình.
Thành tích lớn nhất mà bà Dung đạt được là chinh phục cung đường với cự ly 42km, trở thành nguồn cảm hứng lớn trong cộng đồng những người chạy bộ tại địa phương.
Anh Bùi Anh Mạnh (Thành viên CLB Yên Bái Runners) cho biết: "Cô Dung hiện là thành viên lớn tuổi nhất của CLB Yên Bái Runners, trong câu lạc bộ anh em luôn động viên và coi cô là tấm gương học tập về một người vượt qua bệnh tật để chiến thắng chính bản thân mình".
"Không quan trọng bạn sống được bao lâu, chẳng quan trọng bạn sống được bao ngày. Cái quan trọng là khi mình mất đi thì mình để lại được gì trên thế giới này", bà Vũ Thị Dung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) nói.
Tôi sẽ để lại điều gì cho cuộc đời này khi tôi không còn nữa. Để trả lời cho câu hỏi ấy, những người phụ nữ bình thường mà phi thường này đang viết ra từng ngày, bằng chính cách họ sống, bằng chính những lựa chọn không bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.