Sáng 27/6, ngay sau lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" đã diễn ra tại Hà Nội, cùng nhiều địa phương trên cả nước.
Trong giải chạy hôm nay, có những bước chạy của các em nhỏ, có cả những bước chạy của các ông bà đã lớn tuổi. Tất cả cùng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết, quyết tâm vì một cộng đồng sạch ma túy.
5h sáng, bờ hồ Hà Nội ngập tràn sắc đỏ. Nhiều người tập trung về đây chuẩn bị khởi động để tham gia giải chạy; có nhiều thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, có cả những em học sinh mới học cấp 1. Ngày cuối tuần là dịp để nhiều gia đình rèn luyện sức khỏe và nhắc nhở con em.

Người dân Thủ đô hào hứng với giải chạy sáng thứ Bảy bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: CAND)
Chị Lê Thị Kim Ngân (phường Kim Liên, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi muốn nhắc nhở con rằng sử dụng ma túy rất nguy hiểm, muốn con lan tỏa trong lớp học, trường học".
Đúng 7h sáng, giải chạy bắt đầu từ điểm cầu Hà Nội nối trực tuyến với các xã, phường đặc khu trong cả nước.
Trong những bước chạy hôm nay, nhiều người thấy có các em còn rất nhỏ kiên trì theo bước chân của bố mẹ.
Một em nhỏ 4 tuổi ở tỉnh Hà Tĩnh duy trì thói quen tập luyện đều đặn 3 buổi mỗi tuần với quãng đường khoảng 5km, đã tự tin tham gia giải chạy.
Cụ Nguyễn Thị Huynh (cụ Tứ), 98 tuổi, ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh cũng tham dự. Cụ là vận động viên cao tuổi nhất tham dự sáng nay tại tất cả các điểm cầu trong cả nước.
Mỗi người tham gia góp những bước chạy nhỏ, nhưng đầy nỗ lực để lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực trong cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.