Với nhiều người lao động tha hương, Tết không mang dáng hình của những chuyến du xuân rực rỡ hay những bữa tiệc tưng bừng. Tết, đôi khi lại là một "gánh nặng" vô hình, là nỗi khắc khoải khi nhìn dòng người nô nức kéo nhau ra bến xe, sân bay, còn mình thì lủi thủi quay về căn phòng trọ chật hẹp. Giữa những ngày cuối năm tất bật ấy, hành trình "Hồi đáp Bính Ngọ" đã vinh dự được đồng hành cùng chương trình "Chuyến bay Đoàn Viên" một sáng kiến nhân văn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức.

Không chỉ là những chuyến bay chuyên chở hành khách vượt qua hàng ngàn cây số, đây còn là hành trình chuyên chở những giấc mơ, là trạm dừng để "Hồi đáp Bính Ngọ" được lắng nghe những nhịp đập thổn thức nhất giữa lưng chừng bầu trời.
Lắng nghe những tiếng lòng trên độ cao vạn mét
Đồng hành cùng 550 người lao động trên ba chuyến bay xuất phát từ miền Nam hướng về Thủ đô Hà Nội, thành phố Vinh và miền đất cố đô Huế, chúng tôi đã được chạm vào những câu chuyện đời thực đến nhói lòng. Đó là những thước phim chân thực nhất về cái giá của sự mưu sinh.

Câu chuyện đầu tiên đưa chúng tôi về với nỗi nhớ da diết của anh Chí Bình. Đã trọn 5 năm, người đàn ông quê Bắc Ninh ấy chưa một lần được cảm nhận bầu không khí se lạnh của mùa xuân phương Bắc. Lấy vợ người Huế, lập nghiệp ở miền Nam, anh Bình luôn mang trong mình một khoảng trống chới với khi đón Tết xa quê. Trong ký ức của anh, Tết quê nhà đẹp như một bức tranh thủy mặc, nơi có chiếc ao làng phẳng lặng, có mái đình rêu phong rộn rã tiếng hát quan họ giao duyên, và có cả những trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co mà anh luôn ao ước các con mình một lần được trải nghiệm. 5 năm qua, anh thèm lắm cái hương vị đậm đà của chiếc bánh chưng gói bằng thứ nếp tẻ miền Bắc, thèm hơi ấm gia đình nhưng đành bất lực. Trách nhiệm của một người cha với đại gia đình bốn miệng ăn khiến chi phí của một chuyến bay hồi hương trở thành rào cản quá lớn. Năm nay, khi cầm trên tay tấm vé trở về, nụ cười rạng rỡ cho ta thấy niềm vui, niềm hạnh phúc thật đơn giản của một người con phương xa được về với quê hương mình

Nếu câu chuyện của anh Bình là nỗi trăn trở của một người trụ cột, thì câu chuyện của vợ chồng anh Long, chị Na lại là bức tranh đẫm nước mắt về tình mẫu tử. Rời xứ Huế nghèo khó, nơi quanh năm đối mặt với bão lũ, anh chị đành dứt ruột để lại hai đứa con thơ cho ông bà ngoại chăm sóc, dắt díu nhau vào phương Nam làm thuê. Suốt 10 năm đằng đẵng, chiếc điện thoại là sợi dây duy nhất kết nối tình thân. Những câu hỏi ngây ngô của con trẻ: "Bao giờ ba mẹ về ở luôn với con?" như những nhát dao cứa vào lòng người làm cha, làm mẹ. Hai năm kinh tế suy thoái, họ đành nuốt nước mắt đón giao thừa trong căn trọ, nấu vội nồi xôi chè, kho chút thịt cho có hương vị ngày xuân, rồi tằn tiện chắt bóp gửi từng đồng về quê mua cho con tấm áo mới. Đỉnh điểm của sự xót xa là khoảnh khắc anh Long gục ngã tại bến xe khi nhìn thấy một gia đình khác âu yếm đưa con về quê. "Anh chịu không nổi nữa rồi, nhớ con quá rồi..." câu nói ấy đã phá vỡ mọi sức chịu đựng. Với họ, chuyến bay này không chỉ đưa họ về Huế, mà đưa họ về lại với ý nghĩa sống lớn lao nhất của cuộc đời mình.

Thế nhưng, quặn thắt nhất có lẽ là hành trình trở về của một người mẹ mang theo đứa con út từ miền Nam ra Ba Vì (Hà Nội). Chị về không phải để đón một cái Tết vẹn tròn, mà để thắp nén nhang muộn màng cho người chồng vừa đột ngột qua đời cách đây vài tháng. Ký ức về đêm nhận hung tin, phải vay nóng hai triệu đồng để kịp bay chuyến đêm nhưng đã không kịp nhìn mặt chồng lần cuối, vẫn mãi là nỗi ám ảnh. Lần trở về này, vì quy định hỗ trợ có hạn, chị đã phải gửi lại đứa con thứ hai ở miền Nam, chỉ bế theo con út cùng vài chiếc áo ấm phòng cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc. Mùng sáu Tết, chị sẽ lại gạt nước mắt, dắt con lên chuyến xe khách đường dài quay lại miền Nam tiếp tục vòng xoay lao động. Với chị, hai chữ "đoàn viên" giờ đây mang một hàm ý thật khác: Không phải là tiếng cười nói rộn rã bên mâm cỗ, mà chỉ đơn giản là được đưa các con về nhìn lại gốc gác, thắp một nén nhang sưởi ấm hương hồn người cha, người chồng đã khuất, và mong tìm kiếm chút sức mạnh nhỏ nhoi từ vòng tay người thân để tiếp tục gồng gánh nuôi ba đứa trẻ nên người.
Trạm dừng cảm xúc xoa dịu những nỗi đau
Chính trong những khoảnh khắc ranh giới giữa nỗi buồn và niềm vui, giữa sự chia ly và ngày hội ngộ ấy, "Hồi đáp Bính Ngọ" đã có mặt.
Trên những "Chuyến bay Đoàn Viên", chúng tôi lắng nghe những lời tự sự chưa từng được kể, ghi nhận những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì sương gió, và trân trọng đón nhận những điều ước nhỏ bé, dung dị nhất của họ cho năm mới. Các câu chuyện của mỗi hành khách đã góp phần biến một chuyến đi di chuyển vật lý trở thành một hành trình của sự san sẻ vỗ về.
Từ những câu chuyện đầy cảm động của từng hành khách, Tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia cùng cộng đồng chính là giá trị bền vững mà những người thực hiện chương trình luôn hướng tới.
Hành trình chưa dừng lại hãy để trạm thư số tiếp tục lắng nghe bạn
Ba chuyến bay mang số hiệu của tình yêu thương đã hạ cánh an toàn, mang 550 người con về lại với vòng tay gia đình. Thế nhưng, ngoài kia vẫn còn biết bao mảnh đời đang thầm lặng bám trụ lại nơi đất khách quê người, biết bao tâm tư vẫn đang giấu kín chờ đợi một dịp được giãi bày.

Dù bạn đang sum vầy bên người thân, hay đang đón một cái Tết xa nhà trong sự cô đơn tĩnh lặng, hành trình "Hồi đáp" vẫn luôn ở đây, sẵn sàng đón nhận những cảm xúc của bạn. Hiện tại, "trạm thư số" một không gian trực tuyến đặc biệt của chiến dịch vẫn đang mở cửa hoạt động không ngừng nghỉ. Nơi đây xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, bạn có thể gửi gắm những lời chúc an lành, những ước vọng sâu kín, hoặc những lời tạ ơn bản thân đã kiên cường đi qua một năm đầy biến động.
Hãy ghé thăm trang thông tin trực tuyến của Hồi Đáp Bính Ngọ ngay hôm nay, tự tay viết lên những dòng tin nhắn những điều mong ước cho một năm Bính Ngọ mới.
Một mùa xuân Bính Ngọ đang khẽ khàng gõ cửa từng nếp nhà. Xin chúc cho tất cả chúng ta, dù chặng đường phía trước còn nhiều ngã rẽ, sẽ luôn giữ được sự an yên trong tâm hồn, đong đầy yêu thương và có một cái Tết thực sự thấu cảm, trọn vẹn theo cách của riêng mình.
Hồi Đáp Bính Ngọ là một hoạt động trong chiến dịch "Đủ 5 Đủ Tết", một chiến dịch do BEAT Network tổ chức
"Đủ 5 Đủ Tết" vinh dự có sự đồng hành của các đối tác:
Đối tác chiến lược: Billboard Vietnam, Xanh SM, Ocean Entertainment Group, Hoàng Thành Media, Phố Cổ Chất, Chicilon Media.
Đối tác đồng hành truyền thông: Z Studio, Kenh14, Orange Agency, Radiant Việt Nam, GDL JSC, Sunny Vietnam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.