Những chuyến tàu mang Tết ra tiền tiêu Tổ quốc

Hoàng Anh, Hữu Thành

29/01/2026 09:02 GMT+7

VTV.vn - Những chuyến tàu của Vùng 2 Hải quân vượt biển động, mang Tết và tình cảm đất liền đến các nhà giàn, đảo xa phía Nam Tổ quốc.

Mỗi độ mai vàng chớm nở, khi hơi thở mùa Xuân lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại chuẩn bị cho hành trình đặc biệt nhất trong năm – hành trình mang Tết ra nơi đảo xa.

Đó không chỉ là những chuyến hải trình chở theo nhu yếu phẩm, quà Tết, mà còn chất chứa tình cảm, nghĩa tình của đất liền gửi tới những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Trong mùa biển động, vượt hàng nghìn hải lý, những chuyến tàu mang Xuân chính là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với những người lính hải quân đang vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Từ những chiếc lá dong xanh gói bánh chưng, những hộp trà thơm, đến bao lì xì đỏ thắm… tất cả được chuẩn bị chu đáo, chất lên hai con tàu Trường Sa 01 và Trường Sa 02, như mang theo nhịp đập trái tim của đất liền gửi ra biển lớn.

Những chuyến tàu mang Tết ra tiền tiêu Tổ quốc - Ảnh 1.

Tham gia chuyến công tác có 60 đại biểu và phóng viên – những người đại diện mang theo lời chúc Xuân, hình ảnh và hơi ấm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1 và những điểm đảo xa nhất ở phía Nam.

Chia sẻ cảm xúc trong chuyến đi, bà Trần Thị Thanh Nhàn (Công ty TNHH Khánh Nguyễn Trần) cho biết, qua nhiều lần ra Trường Sa và thăm, chúc Tết các đảo tiền tiêu, mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc đặc biệt, giúp mỗi người thêm yêu quê hương, đất nước và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Chuyến công tác kéo dài hơn 14 ngày, vượt quãng đường 945 hải lý, tương đương khoảng 1.800km trong điều kiện thời tiết biển phức tạp, để đưa Tết đến với các nhà giàn DK1/15, DK1/11, DK1/14, DK1/12 thuộc Cụm Tư Chính, Phúc Nguyên, bãi Cà Mau và Đặc khu Côn Đảo.

Nhiều nhà giàn, đoàn công tác phải đu dây giữa sóng lớn để tiếp cận. Tuy nhiên, mọi gian nan dường như tan biến khi tàu cập sát nhà giàn, những cái bắt tay thật chặt cùng lời chúc “Chúc mừng năm mới” vang lên giữa trùng khơi.

Những chuyến tàu mang Tết ra tiền tiêu Tổ quốc - Ảnh 2.

Theo Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 1, mục tiêu của chuyến đi là mang trọn vẹn tình cảm, trách nhiệm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, để mỗi người lính nơi đảo xa có một mùa Xuân ấm áp, ý nghĩa và trọn vẹn.

Cùng chung cảm xúc đó, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 2 nhấn mạnh, chuyến hải trình mang Xuân ra đảo xa là sự kết tinh của tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng trong đoàn công tác, cùng nhau vượt qua khó khăn về thời tiết, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt ý nghĩa.

Mỗi chuyến tàu ra khơi là một lần kết nối nghĩa tình giữa hậu phương và tiền tuyến, là lời nhắc nhở sâu sắc rằng từng sải biển, từng hòn đảo đều là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Và ở nơi xa nhất ấy, khi Xuân về, tình yêu nước, nghĩa đồng bào vẫn luôn hiện hữu trong từng ánh mắt, cái nắm tay và những lời chúc chân thành từ đất liền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.