Sáng 12/2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, hơn 2.000 thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã lên những "Chuyến xe mùa xuân" trở về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.
Đến tiễn và tặng quà cho người lao động có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông động viên bà con lên đường an toàn, đón Tết ấm áp bên gia đình.

Những "Chuyến xe mùa xuân" sẵn sàng đưa công nhân về quê đón Tết
Nối dài nhịp cầu đoàn viên
Trong bối cảnh kinh tế năm qua còn nhiều thách thức, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, tấm vé xe về quê trở thành nỗi trăn trở của không ít công nhân. Chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Đưa thanh niên công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức đã kịp thời trở thành điểm tựa, trao hơn 2.000 vé xe cùng quà Tết cho những trường hợp khó khăn.


Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Cường - ân cần hỏi thăm và tặng quá cho người lao động trước khi lên xe về quê sum họp cùng gia đình
Theo ban tổ chức, mục tiêu của chương trình là chia sẻ gánh nặng chi phí, đặc biệt hỗ trợ những công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp. Không chỉ đưa đón, năm nay chương trình còn trao 4.700 phần quà Tết cho công nhân và con em có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên nữ công nhân đơn thân nuôi con nhỏ để thêm một cái Tết "đỡ chật vật, bớt lo toan".
Phát biểu tại lễ tiễn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Lê Tuấn Anh - bày tỏ sự đồng cảm với những thanh niên công nhân nhiều năm đón Tết xa nhà. "Mỗi tấm vé là một nhịp cầu nối yêu thương; mỗi chuyến xe lăn bánh còn chở theo nghĩa tình của thành phố dành cho lực lượng lao động đã và đang góp phần xây dựng, phát triển thành phố".



Từ sáng sớm, rất đông người lao động đã tập hợp tại Nhà Văn hóa Thanh niên sẵn sàng lên đường về nhà
Ấm lòng trên đường về
Trong dòng người lên xe sáng 12/2, bà Trần Thị Liên (quê Hà Tĩnh) cùng con gái và cháu ngoại lần đầu tham gia “Chuyến xe mùa xuân”. Cháu bé mới hơn 10 tháng tuổi nên việc đi lại cũng khó khăn, nếu không có chuyến xe nghĩa tình này, hành trình về quê "thực sự là một thử thách lớn".

Bà Trần Thị Liên và cháu ngoại hơn 10 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên em bé đi một chặng đường dài như vậy
"Ở quê còn nhiều việc, nhưng thương con thương cháu, tôi gác lại hết để vào thành phố thuê trọ, hỗ trợ con chăm bé", bà Liên chia sẻ. Trên xe, hai mẹ con nhường ghế cho cháu nằm ngủ, còn mình ngồi dưới sàn "một chút cũng không sao, miễn là cả nhà được về quê ăn Tết".

Hai mẹ con chị Thu đang rất háo hức đi về nhà
Niềm vui được gọi tên trong danh sách "Chuyến xe mùa xuân" cũng được nhiều công nhân nói bằng cảm xúc rất thật. Chị Thu - đang làm công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 2 - chia sẻ cảm giác nôn nao khi sắp được "bước chân vào nhà để ôm chầm lấy bố mẹ và các con" sau một năm vất vả. "Nỗi nhớ gia đình là động lực lớn nhất để tôi bám trụ và cố gắng", chị nói và gửi lời cảm ơn tới Thành Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã giúp người lao động khó khăn có cơ hội đón Tết trọn vẹn.

Chị Nga cảm thấy xúc động vì nhận được sự quan tâm của thành phố dành cho các lao động ngoại tỉnh
Với chị Nga (quê Phú Yên), công nhân Công ty Thời trang Tài Lộc, đây là năm thứ hai chị tham gia chương trình. Chị gọi chuyến xe là "một khoản nhẹ gánh" giữa giai đoạn thắt chặt chi tiêu: đỡ tiền vé đã quý, nhưng điều khiến chị xúc động hơn là cảm giác được quan tâm và đồng hành. "Với tôi, chuyến xe này không chỉ đưa mình về nhà sum vầy, mà còn mang lại sự ấm áp - để những người lao động không cảm thấy đơn độc giữa thành phố hoa lệ này", chị chia sẻ.

Với chị Thế những chuyến xe như thế này chuyên chở cả nghĩa tình và niềm hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn.
Cũng trong đoàn công nhân lên đường về quê, chị Thế (đang làm việc tại phường Thới An) hồ hởi bước lên xe từ sớm. Tay xách lỉnh kỉnh quà Tết nhưng gương mặt chị ánh lên niềm vui khi nghĩ đến những người thân đang mong ngóng ở quê. Chị nói, với người lao động xa xứ, điều quý nhất không chỉ là tiết kiệm được chi phí đi lại mà là cơ hội được trở về đúng nghĩa trong những ngày giáp Tết tiếp thêm niềm hy vọng về một năm mới bình an, sung túc hơn.

Các "Chuyến xe mùa xuân" cuối cùng của năm Ất Tỵ đã lăn bánh đưa người lao động về quê đón Tết
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.