Nhiều ngư dân đang bám biển dài ngày cũng đã kịp đến với đặc khu Trường Sa trong ngày bầu cử, trở thành những cử tri đặc biệt. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn thể hiện niềm tự hào khi được góp tiếng nói của mình từ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Không đợi ngư dân tìm đến, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ngay tại mặt nước. Những thông tin về ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên được tổ bầu cử đảo Trường Sa truyền đạt kỹ lưỡng, giúp ngư dân dù đang mưu sinh vẫn nắm chắc quyền lợi của mình.
Ngư dân Trần Minh Ngọc chia sẻ: "Năm thứ ba ra Trường Sa, tôi rất vinh dự được bỏ phiếu tại đây. Nhờ tổ bầu cử tuyên truyền, tôi hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân".
Anh Trương Mỹ, Thuyền trưởng tàu NT 90592 TS chia sẻ: "Sau những ngày đánh bắt trên biển, được tạo điều kiện bỏ phiếu tại đảo thấy rất ấm lòng. Đây là trách nhiệm của mình nên phấn khởi".

Đáng chú ý, với những ngư dân đang điều trị tại bệnh xá không thể di chuyển, Tổ bầu cử đã triển khai phương án đến tận nơi tuyên truyền, phát phiếu cử tri và mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi trong ngày bầu cử.
"Chúng tôi rà soát đầy đủ danh sách, tăng cường hướng dẫn cho các trường hợp vãng lai và có phương án hòm phiếu phụ tại bệnh xá, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử đúng luật", Trung tá Bùi Văn Thắng, chính trị viên phó đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết.
Giữa trùng khơi, mọi công tác đã sẵn sàng. Gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu nơi đảo xa, ngư dân rời đảo trở lại ngư trường. Trên mỗi con tàu, những lá cờ Tổ quốc được thay mới phấp phới giữa trùng khơi như mang theo niềm tin vào một nhiệm kỳ mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.