Dù tại hầu hết các địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nước đã rút từ trưa qua (21/11), tuy nhiên mực nước ở nhiều vùng ven các con sông vẫn còn cao nên nhiều xóm, làng vẫn còn cô lập nặng.

Dù đã chiều muộn, nhưng những chuyến hàng cứu trợ vẫn tiếp tục nối đuôi nhau.
Với phương châm không để ai phải thiếu thực phẩm trong điều kiện hiện nay, nên công tác tiếp tế lương thực diễn ra quy mô lớn. Đặc biệt, người dân từ nhiều nơi cũng đang hướng về Đắk Lắk trong tinh thần tương thân, tương ái.
Nước rút đến đâu xe vào đến đó. Những đoàn nối đuôi nhau. Một phần tiếp tục tiếp cận các hộ còn ngập nhà đưa ra ngoài, một phần chở lương thực tiếp tế bà con.
Trong dòng nước mênh mông, những chiếc xuồng nối nhau đưa lương thực đến với bà con vùng lũ.

Người dân từ nhiều nơi đang hướng về Đắk Lắk trong tinh thần tương thân, tương ái.
Phương châm của tỉnh Đắk Lắk là nước rút đến đâu, đưa lương thực đến với bà con đến đó. Thấu hiểu những mất mát của người dân trước lũ lịch sử, ngoài lực lượng Quân khu 5, bộ đội địa phương, công an, các đoàn từ thiện đã nấu cơm, mang theo chiếu, chăn cùng nhiều thực phẩm khác để gửi đến bà con.
Trong ngày hôm nay, nhiều đoàn người mang theo nhiều thứ trở về quê hương. Họ là những người sống ở đây, nghe lũ lớn đã tìm cách quay trở về nhà để xem người thân mình thế nào.
Dù đã chiều muộn, nhưng những chuyến hàng cứu trợ vẫn tiếp tục nối đuôi nhau. Dẫu trời đã sắp tối, nhưng những chiến sĩ ở Sư đoàn Bộ binh 2, những chiến sĩ công an vẫn tiếp tục công việc của mình. Họ đang vội để đêm nay không ai phải đói khi lũ vẫn còn chưa rút hẳn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.