Giữa tiết tháng Ba dịu nhẹ của Huế, triển lãm “Giấc mơ của những giấc mơ” mở ra như một không gian lắng đọng, nơi hội họa không chỉ được nhìn mà còn được cảm bằng ký ức, thiên nhiên và những tầng sâu nội tâm của nghệ sĩ.
Chiều 20/3, tại Bội Trân Garden (Huế), triển lãm "Giấc mơ của những giấc mơ" do Trần Đình Thục Đoan khởi xướng đã chính thức khai mạc, mang đến một không gian nghệ thuật vừa dung dị vừa nhiều suy tưởng.
Không đơn thuần là trưng bày 32 tác phẩm của 8 nghệ sĩ, triển lãm là một cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa các thế hệ sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại cùng hiện diện trong một "trường cảm xúc" chung.

"Giấc mơ của những giấc mơ" không chỉ là một buổi trưng bày 32 tác phẩm mà còn là cuộc hội ngộ giữa thiên nhiên và tâm hồn của 8 nghệ sĩ đương đại.
Ở đó, người xem bắt gặp dấu ấn của bậc thầy Trần Nguyên Đán với kỹ thuật in khắc gỗ giàu biểu cảm. Những tác phẩm như Say rượu chợ phiên hay Huyền thoại Thánh Gióng không chỉ gợi nhắc dân gian mà còn mở ra một không gian thị giác mạnh mẽ, giàu tính biểu tượng.
Trong khi đó, Trần Văn Mãng lại chọn cách lặng lẽ giữ hồn phố cổ. Những Phố xanh, Nắng qua làng, Mùa đông như những lát cắt thời gian, nơi nhịp sống cố đô trôi chậm, gần như tĩnh tại.

Tác phẩm "Hương ngô đồng", về chiếc cổng cổ vào Hoàng cung Huế, Lê Hữu Long đã góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đầy chiều sâu, nơi mỗi nhát cọ là một sự chiêm nghiệm về vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên và văn hóa.
Nếu sự cổ điển neo giữ người xem, thì Phan Thanh Bình lại mở ra những cấu trúc thị giác hiện đại. Trong Vườn Eden, Bóng thời gian hay Tiếng vọng, màu sắc không chỉ là cảm xúc mà còn là "kiến trúc" được tổ chức chặt chẽ, có nhịp điệu.

Triển lãm "Giấc mơ của những giấc mơ" là sự giao thoa giữa các thế hệ
Cùng với đó, Trần Anh Huy mang đến những rung động rất "đời" của phố xá, nơi ánh sáng và không gian giao nhau trong những khoảnh khắc như Đường Bạch Đằng sau cơn mưa hay Hoa xuân trên phố. Trái lại, thế giới của Hoàng Đăng Khanh lại bảng lảng, mơ hồ, với những không gian tĩnh mịch như Trăng nội thành hay Nhà trên đồi.

Cuộc triển lãm cũng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước
Đáng chú ý, bộ đôi Nguyễn Vũ Lân và Lê Thừa Hải tạo dấu ấn bằng cách "đào xới" bề mặt tranh. Những Trầm tích, Giao thoa hay Vết tích không chỉ là hình ảnh mà còn là quá trình, nơi vật chất và ký ức cùng được khai quật.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm thuộc về Lê Hữu Long. Tranh của anh mở ra những không gian panorama rộng lớn, nơi hội họa như đang đối thoại trực tiếp với thiên nhiên. Trong Hoàng cung xanh, Kinh thành Huế hiện lên từ góc nhìn trên cao, vừa uy nghi vừa trừu tượng, như một cấu trúc sống động. Hương ngô đồng lại là sự chiêm nghiệm lặng lẽ về dấu tích hoàng cung, nơi mỗi nét cọ như chạm vào chiều sâu văn hóa. Trong khi đó, Điệp trùng Tây Bắc cho thấy một năng lượng khác, dữ dội, phóng khoáng, đầy bản năng tạo hình.

Tại Bội Trân Garden, mỗi tác phẩm là một mảnh ghép ký ức, cùng nhau dệt nên một giấc mơ nghệ thuật đa sắc và đầy nội lực
Triển lãm không cố gắng áp đặt một câu chuyện chung. Ngược lại, mỗi tác phẩm là một mảnh ghép ký ức, để rồi khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một "giấc mơ lớn" đa thanh, đa sắc nhưng thống nhất trong cảm xúc.
"Giấc mơ của những giấc mơ" sẽ mở cửa đón công chúng từ ngày 21 đến 23/3. Trong không gian xanh mát của đồi Kim Sơn, triển lãm không chỉ là nơi thưởng lãm nghệ thuật, mà còn là dịp để người xem chậm lại và lắng nghe những chuyển động rất khẽ của tâm hồn mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.