Những ký ức không quên - Tri ân thầy thuốc và đồng bào đã đi qua đại dịch

Tuấn Văn

27/02/2026 18:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/2, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19.

Ảnh: HCDC

Ảnh: HCDC

Hoạt động này nhằm tri ân và tưởng nhớ đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19, như một lời nhắc nhở đầy xúc động về sự mất mát, giá trị của sự sống cũng như sự cống hiến hết mình của đội ngũ nhân viên y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2026). Buổi lễ do BS.CKII Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) chủ trì, cùng sự tham dự của đông đảo viên chức, người lao động của Trung tâm.

Tại không gian đài tưởng niệm đồng bào đã mất vì COVID-19, BS.CKII Nguyễn Hồng Tâm đã đọc bài diễn văn bày tỏ lòng thương tiếc và sự tri ân sâu sắc đối với tất cả đồng bào đã mất vì COVID-19. Trong không khí trang nghiêm, tập thể cán bộ y tế HCDC đã dành một phút mặc niệm và dâng hoa tưởng nhớ.

Những ký ức không quên - Tri ân thầy thuốc và đồng bào đã đi qua đại dịch - Ảnh 1.

Ảnh: HCDC

Bác sĩ Hồng Tâm chia sẻ hình ảnh giọt nước mắt rơi xuống tạo thành một vết lõm như vết sẹo hằn trong lòng đất, nhắc nhở về một quá khứ bi tráng. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong giọt nước ấy là hình ảnh trái tim biểu trưng cho sự sẻ chia, đùm bọc và thấu hiểu giữa người với người trong những thời điểm khó khăn nhất. Thông điệp "Trong giọt nước mắt có trái tim" lan tỏa như một lời nhắc nhở chúng ta trân trọng hơn giá trị của sự bình yên và sức khỏe. Trái tim trong giọt nước mắt ấy chính là biểu tượng cho sự kiên cường trong đau thương và khát vọng hồi sinh mạnh mẽ.

Những ký ức không quên - Tri ân thầy thuốc và đồng bào đã đi qua đại dịch - Ảnh 2.

Ảnh: HCDC

Buổi lễ là dịp để nhìn lại những ngày tháng không thể nào quên của năm 2021. Khi đó, không chỉ đội ngũ y tế thành phố mà các đoàn y, bác sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về tâm dịch. Hình ảnh những "chiến sĩ áo trắng" tận tình thăm khám, động viên người dân, hay đi từng ngõ, gõ từng nhà để điều tra, xử lý dịch đã để lại ấn tượng sâu đậm hơn bao giờ hết.

Sự biết ơn hôm nay không chỉ là lời nói hình thức, mà xuất phát từ trái tim của những người trong cuộc - những người đã trực tiếp tham gia chống dịch. Chính tinh thần nghĩa tình này đã giúp thành phố vượt qua bão giông và đứng dậy vững vàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.