Những ký ức tại ngôi nhà đón Bác từ chiến khu trở về Hà Nội

VTV.vn - Những ký ức giản dị về Bác tại ngôi nhà ở phường Phú Thượng, Hà Nội vẫn được nhiều thế hệ gìn giữ, trân trọng.

Tháng Năm về, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng lên cảm xúc đặc biệt hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ngày 19/5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Mùa thu năm 1945, Bác Hồ từ chiến khu trở về Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn độc lập. Gia đình đầu tiên ở Thủ đô được đón Bác là nhà cụ Nguyễn Thị An tại phường Phú Thượng. Câu chuyện và ký ức về “ông cụ mắt sáng” ở nhà mình hai ngày rồi sau đó đọc Tuyên ngôn độc lập đã trở thành niềm tự hào lớn lao của gia đình cụ An. Không chỉ là kỷ niệm của riêng một gia đình, những câu chuyện giản dị về Bác Hồ được lưu giữ qua năm tháng đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc.

Ông Công Ngọc Dũng chia sẻ, những đồ vật gắn với Bác Hồ như chiếc phản, bể nước, chậu đồng, nồi đồng vẫn còn được gia đình lưu giữ nguyên vẹn để thờ phụng. Mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm ấy, ông luôn cảm thấy phấn khởi và tự hào từ tận đáy lòng.

Những ký ức thân thương về Bác  - Ảnh 1.

Niềm tự hào ấy được ông Công Ngọc Dũng vun đắp từ những câu chuyện bà nội và bố kể lại từ thời thơ ấu, rằng chính ngôi nhà của gia đình đã hai lần được đón Bác trong những thời khắc lịch sử của dân tộc.

Theo lời kể của ông Dũng, ngày 23/8/1945, ngôi nhà vinh dự được đón đoàn cán bộ từ chiến khu Việt Bắc trở về. Thời điểm đó mọi việc đều rất bí mật, gia đình chỉ được giới thiệu đây là cán bộ. Bố ông khi nhìn vào trong nhà thấy một cụ già gầy yếu nhưng có đôi mắt rất sáng. Sau này gia đình mới biết đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lần thứ hai Bác trở lại thăm gia đình với cương vị Chủ tịch nước. Khi ấy không còn giữ bí mật như năm 1945. Theo ông Dũng, thời bấy giờ còn ảnh hưởng nếp sống phong kiến, cụ chủ nhà là Công Văn Trường khi nhìn thấy Bác đã chuẩn bị hành lễ quỳ vái, nhưng Bác nhanh chóng bước tới đỡ lấy tay cụ. Năm đó, chị gái ông là Công Thị Mai mới lên 3 tuổi, được Bác âu yếm bế trên chiếc sạp trong nhà, dạy tập đếm vần, tập hát. Những cử chỉ gần gũi ấy trở thành bài học và ấn tượng sâu sắc đối với thế hệ thứ ba của gia đình, rồi tiếp tục được truyền lại cho thế hệ thứ tư để hiểu hơn về tình cảm của Bác đối với nhân dân.

Những ký ức thân thương về Bác  - Ảnh 2.

Sau khi Bác mất, bố ông Dũng căn dặn con cháu phải giữ gìn ngôi nhà như nơi thờ Bác. Qua nhiều thế hệ, từ đời thứ ba đến đời thứ tư, thứ năm, ngôi nhà gần trăm năm tuổi cùng những kỷ vật về Bác vẫn được gia đình coi sóc, gìn giữ cẩn thận như gìn giữ những điều thiêng liêng và tự hào nhất.

Ông Công Ngọc Dũng cho biết, qua hơn 80 năm cùng nhiều giai đoạn chiến tranh, mái ngói của ngôi nhà có thời điểm bị hư hỏng nhưng gia đình vẫn cố gắng giữ nguyên hiện trạng cũ. Có khi ông phải đạp xe hàng chục km để tìm mua ngói cũ thay thế. Những chỗ tường sứt mẻ cũng được quét vôi, sửa lại theo nguyên trạng. Các con, cháu trong gia đình đều được hướng dẫn, tự nguyện cùng nhau quét dọn, gìn giữ ngôi nhà.

Em Công Ngọc Đức xúc động cho biết, khi nghĩ đến việc Bác Hồ từng ở tại ngôi nhà của gia đình, em cảm thấy rất tự hào và sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục giữ gìn di sản của ngôi nhà này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.